Những câu chuyện lạ trên đại lộ có hàng 'cây lộn ngược'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bao báp còn gọi là cây lộn ngược, là một trong số những loài cây nổi tiếng được biết tới nhiều nhất trên thế giới. 
 
Đại lộ cây bao báp, điểm du lịch đáng tới ở Madagascar. (Nguồn: Pinterest)
Nằm giữa vùng Morondava và Belon'i Tsiribihina phía Tây Madagascar, đảo quốc thuộc Ấn Độ Dương, du khách có thể tìm thấy con đường đất dài chừng 260m với hàng cây bao báp khổng lồ mọc dọc theo lối đi. Đây cũng là một trong những điểm đến du lịch đáng tới nhất.
Bao báp là loài cây kỳ lạ, chịu được ở môi trường sống khắc nghiệt. Nó có thể tồn tại tới 800 năm, với chiều cao trung bình chừng 30m, chu vi thân lên tới 25m. Sở dĩ gọi là “cây lộn ngược” bởi chúng sở hữu những cành cây trơ trụi như bộ rễ vươn lên trời cao.
Điểm đặc biệt của cây  bao báp chính là lượng nước khổng lồ dự trữ bên trong thân. Ước tính, nếu thân cây phình to có thể chứa tới 120.000 lít nước. Đó cũng là lý do khiến loài cây này chịu được sự khắc nghiệt của cuộc sống thiếu nước ở châu Phi, tồn tại qua những ngày tháng khô hạn.
Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài khổng lồ, xung quanh cây bao báp còn mang nhiều câu chuyện mang ý nghĩa tâm linh. Người châu Phi tin rằng, Chúa đã tạo nên hàng câu này. Vì chúng không chịu đứng im như những loài cây khác mà tiếp tục chạy khiến Chúa quyết định lộn ngược chúng xuống, rễ vươn lên trời, thân cắm xuống đất.
Một truyền thuyết khác cũng nổi tiếng không kém, kể về việc bao báp khi mới được tạo nên có hình dáng bên ngoài rất cuốn hút với hoa lá xanh tươi. Do quá tự hào về vẻ đẹp của mình, bao báp khoe khoang với nhiều loài cây khác. Cuối cùng, Chúa quyết định lộn ngược chúng xuống để che bớt phần nào vẻ đẹp bên ngoài.
Nhưng dù theo truyền thuyết nào, bao báp ngày nay được coi là hình ảnh đại diện của Madagascar, tượng trưng cho sự vươn lên không ngừng ở mảnh đất châu Phi cằn cỗi khắc nghiệt.
 
Hai cây baobab tình yêu trong truyền thuyết, mọc xoắn quyện lấy nhau, còn gọi là Bao báp Amoureux. (Nguồn: Unusual Traveler)
Cách đại lộ bao báp không xa, còn có hai cây bao báp khổng lồ, mọc cuốn lấy nhau như một cặp tình nhân, được gọi là bao báp Amoureux. Người dân tin rằng, các cặp tình nhân khi tới đây sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc, hoặc là chốn lui tới của những phụ nữ muốn cầu nguyện có con.
Bao báp còn là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người, mang tới nhiều lợi ích. Từ trái, hạt, vỏ cho tới rễ cây đều được người dân bản địa tận dụng cho sinh hoạt hàng ngày. Trái bao báp được chế biến thành món ăn hay thứ đồ uống lạ miệng, trong khi đó, lá cây được dùng làm thuốc chữa bệnh, nguyên liệu nấu ăn…
Cách duy nhất để tới đại lộ cây bao báp từ Morondova là thuê một chiếc taxi. Nếu kịp tới đây vào thời điểm bình minh hay hoàng hôn khi ánh Mặt trời vừa ló rạng hoặc chiều tà buông xuống, vẻ đẹp phi thường của thiên nhiên nằm trọn trong tầm nhìn của bạn, với hàng cây khổng lồ sừng sững trước mắt. Con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên khoáng đạt.
Thế giới & Việt nam (theo Dân trí/Unusualtraveler/Travel Guides)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null