Nhà rông ở Kon Tum bị ngã đổ, 3 người may mắn thoát nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Do mưa to gió lớn, một căn nhà rông bất ngờ bị ngã đổ. Lúc này, 3 người trú mưa bên trong đã nhanh chân chạy ra ngoài thoát nạn.
Nhà rông bị ngã đổ

Nhà rông bị ngã đổ

Sáng ngày 15-4, ông Nguyễn Văn Bền, Chủ tịch UBND xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, nhà rông thôn Năng Nhỏ 1, xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông đã bị ngã đổ vào chiều tối ngày 14-4.

Nhà rông bị ngã đổ có chiều cao 13m, rộng 20m, trụ bằng gỗ, mái lợp bằng tranh tre. Ngôi nhà xây dựng đã lâu, bị xuống cấp, nhất là phần trụ bị mối, mọt. Nhà rông là trái tim của thôn, nơi bà con tập trung sinh hoạt cộng đồng.

Theo ông A Thiếu, Trưởng thôn Năng Nhỏ 1, chiều tối ngày 14-4, 3 người trong thôn đang chơi gần đó đã di chuyển vào nhà rông trú mưa. Gió lúc này càng lớn, mưa càng nặng hạt khiến nhà rông bị rung lắc. Khi căn nhà đang dần đổ sập thì 3 người đang trú mưa đã chạy ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Ông Nguyễn Văn Bền cho biết thêm, công trình không thể sửa chữa mà phải xây mới. Tuy nhiên, do không có kinh phí nên xã đang kêu gọi các đơn vị hỗ trợ xây lại nhà rông cho bà con sinh hoạt văn hoá, cũng là cách bảo tồn văn hoá Xơ Đăng.

Có thể bạn quan tâm