Ngắm hoa ban Tây Bắc nở bung rực rỡ, đẹp nao lòng giữa phố Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa tháng 2, sắc hồng tím dịu dàng của hoa ban Tây Bắc như xua tan cái âm u, xám xịt của thời tiết se lạnh tại Hà Nội, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.

 

Tháng 2, khi tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhiều con phố ở Hà Nội bỗng rực rỡ sắc tím hồng của loài hoa ban vùng Tây Bắc.
Tháng 2, khi tiết trời đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhiều con phố ở Hà Nội bỗng rực rỡ sắc tím hồng của loài hoa ban vùng Tây Bắc.
Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng luôn khiến nhiều người yêu thích.
Hoa ban có màu trắng xen lẫn hồng tím, màu sắc dịu dàng luôn khiến nhiều người yêu thích.
Những tuyến phố có hoa ban nở đẹp nhất phải kể đến là đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn, đường Thanh Niên...
Những tuyến phố có hoa ban nở đẹp nhất phải kể đến là đường Hoàng Diệu, đường Bắc Sơn, đường Thanh Niên...
 Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, chỉ nở khi xuân vừa sang, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm.
Hoa ban là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, chỉ nở khi xuân vừa sang, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 hằng năm.
 Các thiếu nữ Hà Nội thường tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi hoa ban nở rực rỡ để chụp những bức hình lung linh trong tà áo dài, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất mùa hoa.
Các thiếu nữ Hà Nội thường tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi hoa ban nở rực rỡ để chụp những bức hình lung linh trong tà áo dài, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất mùa hoa.
Nhiều bạn trẻ lại thích tìm đến những con đường có hoa ban để ngắm hoa, chụp ảnh cùng bạn bè của mình.
Nhiều bạn trẻ lại thích tìm đến những con đường có hoa ban để ngắm hoa, chụp ảnh cùng bạn bè của mình.
 Những người phụ nữ đã qua tuổi 18, đôi mươi cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thơ mộng của loài hoa này.
Những người phụ nữ đã qua tuổi 18, đôi mươi cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thơ mộng của loài hoa này.
Những con phố ngập hoa ban ở Hà Nội còn thu hút rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh đến ghi lại những khoảnh khắc mùa hoa ban.
Những con phố ngập hoa ban ở Hà Nội còn thu hút rất nhiều người đam mê nhiếp ảnh đến ghi lại những khoảnh khắc mùa hoa ban.
 
Không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng hoa ban được người dân Thủ đô yêu mến và coi như một dấu hiệu tốt đẹp hơn mà mùa xuân mang tới.
Không phải loài hoa đặc trưng của Hà Nội nhưng hoa ban được người dân Thủ đô yêu mến và coi như một dấu hiệu tốt đẹp hơn mà mùa xuân mang tới.
Màu sắc dịu dàng của loài hoa đến từ Tây Bắc như xua tan cái âm u, xám xịt của thời tiết se lạnh tại Hà Nội, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.
Màu sắc dịu dàng của loài hoa đến từ Tây Bắc như xua tan cái âm u, xám xịt của thời tiết se lạnh tại Hà Nội, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ, nao lòng.
Đến chụp ảnh hoa ban ở phố Bắc Sơn, em Kiều Thanh Thùy (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 2 em đến đây chụp ảnh.
Đến chụp ảnh hoa ban ở phố Bắc Sơn, em Kiều Thanh Thùy (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đây là lần thứ 2 em đến đây chụp ảnh. "Lần đầu đến đây hồi tháng 2 năm ngoái, em đã rất thích con đường hoa ban này. Thật đặc biệt khi một con đường ở Hà Nội lại ngập trong sắc hoa ban Tây Bắc", Thùy nói thêm.
 Dù là một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nhưng đối với nhiều người dân Thủ đô, hình ảnh hoa ban tím nở bung 1 góc trời từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, giản dị và gần gũi.
Dù là một loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc nhưng đối với nhiều người dân Thủ đô, hình ảnh hoa ban tím nở bung 1 góc trời từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, giản dị và gần gũi.

http://danviet.vn/du-lich/ngam-hoa-ban-tay-bac-no-bung-ruc-ro-dep-nao-long-giua-pho-ha-noi-1058324.html


Theo Trọng Hiếu (Dân Việt)
 

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

null