Một người nghi nhiễm HIV khống chế phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi khống chế 1 phụ nữ để hiếp dâm, cướp tài sản, đối tượng nghiện ma túy, nghi nhiễm HIV đã bị bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn.

Ngày 5-3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ thành công Lê Quốc Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản.

Đối tượng Lê Quốc Tuấn tại cơ quan công an

Đối tượng Lê Quốc Tuấn tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, tháng 12-2023, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột).

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-2, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của 1 người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Kao.

Đến trưa cùng ngày, Tuấn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mang theo 2 sợi dây dù, 1 con dao đi bộ sang nhà người phụ nữ.

Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình, Tuấn liền kề dao vào cổ khống chế nạn nhân nằm xuống nhà để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuấn dùng 2 sợi dây dù trói tay, chân, dùng băng keo bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Quá trình khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm, nạn nhân chống cự quyết liệt, lưỡi dao cứa vào ngón tay cái của nạn nhân gây chảy máu.

Khi nạn nhân tháo được băng keo và la hét lớn, sợ bị phát hiện nên Tuấn mặc lại quần áo rồi cướp sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bỏ chạy.

Trên đường tẩu thoát, Tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột trộm cắp một chiếc máy tính xách tay.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lần theo dấu vết đối tượng, khoảng 23 giờ đêm 3-3, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Buôn Ma Thuột đã bắt giữ thành công Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Được biết, Tuấn có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Tuấn cũng khai bị nhiễm HIV.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null