Từ khóa: mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

Xót thương hoàn cảnh mồ côi của em Rah Lan Nhan

(GLO)- Mồ côi mẹ từ lúc lọt lòng, cha mất sau đó không lâu, em Rah Lan Nhan (SN 2015, làng Queng Mép, xã Dun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và người dì tần tảo. Hoàn cảnh gia đình của Nhan hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng.

Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

Nữ sinh mồ côi mong được giúp đỡ để viết tiếp giấc mơ đại học

(GLO)- Mẹ mất, bố bỏ xứ đi để lại 3 chị em Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, tổ dân phố 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bơ vơ phải nương nhờ nhà anh chị họ. Thế nhưng, bằng nghị lực, em đã vượt qua và thi đỗ đại học. Tuy nhiên, giấc mơ giảng đường đại học của em có nguy cơ dừng lại vì thiếu tiền nộp học.

Gia Lai 24h: Tiếp sức các em bước vào năm học mới

Gia Lai 24h: Tiếp sức học sinh nghèo vào năm học mới

(GLO)- 12 em học sinh mồ côi, gia đình nghèo, khó khăn ở xã Ia Pết (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) được Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo Gia Lai vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí mua sắm sách vở. Món quà nhỏ nhưng ý nghĩa, thiết thực góp phần tiếp sức các em bước vào năm học mới.

Xoa dịu nỗi đau người ở lại

Xoa dịu nỗi đau người ở lại

(GLO)- Tai nạn giao thông (TNGT) không chỉ tước đi mạng sống của các nạn nhân mà còn gây thiệt hại về tài sản, để lại nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp đối với gia đình những người xấu số. Việc thăm hỏi, động viên của các ngành, đoàn thể và sự chung tay của toàn xã hội là hoạt động nhân văn nhằm xoa dịu nỗi thương, mất mát tột cùng của các gia đình nạn nhân, động viên họ cố gắng vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống.
Hai người mẹ đặc biệt của Siu Nếp

E-magazineHai người mẹ đặc biệt của Siu Nếp

(GLO)- Từ ngày có sự hiện diện của 2 người mẹ đặc biệt, ngôi nhà nhỏ nằm phía cuối làng Blut Griêng (xã Al Bá, huyện Chư Sê) của em Siu Nếp trở nên ấm áp, luôn rộn rã tiếng nói cười. Có mẹ, những tháng ngày buồn bã dần qua, trái tim bé bỏng của Nếp đã được sưởi ấm. Dẫu chẳng phải rứt ruột sinh ra, nhưng các mẹ đã chăm lo cho em bằng tất cả tình mẫu tử dành cho đứa con thơ chịu nỗi thiệt thòi.

Tôn vinh mẹ đỡ đầu

Tôn vinh mẹ đỡ đầu

(GLO)- Một người mẹ đỡ đầu từng nói, trái tim người mẹ giống như chiếc la bàn, có thể “tìm thấy” nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi qua ánh mắt. Đó cũng là lý do mà dù không phải máu mủ ruột rà, nhiều phụ nữ đã đón trẻ mồ côi vào lòng, cho con mái ấm cùng tình thương yêu vô điều kiện.

Bà nghèo nuôi cháu mồ côi

Bà nghèo nuôi cháu mồ côi

(GLO)- Căn nhà rộng chừng 20 m2 ở làng Tơr Bang (xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là nơi cư ngụ của 6 người trong gia đình bà Siu Dúch. Bà Dúch năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng là trụ cột của gia đình. Đất sản xuất không nhiều, bà Dúch lại không có việc làm, cuộc sống của 6 con người cứ thế xoay vòng trong cái đói nghèo quanh năm.
Vì một Việt Nam tất thắng

Vì một Việt Nam tất thắng

(GLO)- Chiều 19-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, động viên, chúc mừng và tặng quà 16 em nhỏ đại diện cho hơn 1.000 trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, khuyết tật… là các tác giả tham gia cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học với chủ đề: “Vì một Việt Nam tất thắng“. Chương trình còn có sự tham dự của 3 khách mời đặc biệt, đó là mẹ con ca sĩ Y Byen, một nhân vật trong loạt bài “Đẩy lùi khoảng tối hủ tục“ đăng tải trên báo Gia Lai tháng 10-2021.
Khoảng trống dưới những mái nhà

Khoảng trống dưới những mái nhà

(GLO)- Mỗi nhà báo luôn xác định tâm thế nhập cuộc khi tham gia phản ánh một sự kiện hay thông tin một vấn đề nào đó. Nhưng trước nỗi đau của những gia đình có người thân mất vì Covid-19, chưa lúc nào trong tôi lại đồng cảm hơn thế khi rơi vào nỗi bàng hoàng. Thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ mồ côi. Chúng ngơ ngác chưa hiểu nổi vì sao mái nhà đang yên ấm bỗng chốc vắng đi hơi ấm mẹ, tình thương cha.