Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-8, tại TP. Pleiku, Ban Liên lạc truyền thống Tổng đội Thanh niên xung phong Pleiku đã tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Thành lập Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) Pleiku (22/8/1987-22/8/2017). Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP TP. Pleiku, đại diện lãnh đạo 14 Hội cựu TNXP xã, phường TP. Pleiku và hơn 100 cựu đội viên Tổng Đội TNXP Pleiku.

 Đông đảo cựu đội viên Tổng đội TNXP Pleiku về tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: P.L
Đông đảo cựu đội viên Tổng đội TNXP Pleiku về tham dự buổi lễ kỷ niệm. Ảnh: P.L

Trong không khí ấm áp, gần gũi, mọi người cùng nhau ôn lại quãng đường 30 năm hình thành và phát triển của Tổng đội Thanh niên xung phong Pleiku. Theo đó, năm 1987, Tổng đội TNXP Pleiku được UBND thị xã Pleiku quyết định thành lập với hơn 300 cán bộ đội viên để lên đường thực hiện một số nhiệm vụ hợp tác kinh tế gắn với công tác đảm bảo an ninh quốc phòng được ký kết giữa tỉnh Gia Lai-Kon Tum và tỉnh Ratanakiri (Campuchia). Sau gần 3 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn với bao khó khăn, vất vả, Tổng đội TNXP Pleiku đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước, tiếp tục đảm nhận thi công nhiều công trình, cùng lực lượng Công an, Quân sự đảm bảo an ninh trật tự của thị xã Pleiku. Ngày nay, các cựu đội viên Tổng đội TNXP Pleiku vẫn luôn tiếp tục phát huy vai trò xung kích tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia gìn giữ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đồng thời tích cực tham gia lao động sản xuất, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Ngày 22-8 hàng năm trở thành ngày truyền thống để các cựu đội viên Tổng đội TNXP Pleiku gặp mặt, tiếp tục phát huy tinh thần đồng đội, đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất...

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null