Kon Tum: Tranh cãi vì lò than nướng thịt, cậu đâm cháu tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai cậu cháu tranh cãi về lò than nướng thịt rồi xảy ra xô xát. Cháu trai 17 tuổi bị cậu dùng cây sắt đâm tử vong.
Ngày 1.8, UBND P.Thống Nhất (TP.Kon Tum, Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng. Một người dùng cây sắt đâm cháu tử vong chỉ vì cả hai tranh cãi về lò than nướng thịt.
 
Ngã ba Đào Duy Từ - Ngô Quyền, khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Đức Nhật
Ngã ba Đào Duy Từ - Ngô Quyền, khu vực xảy ra án mạng. Ảnh: Đức Nhật
Theo lời khai của nghi phạm, đêm 30.7, Nguyễn Tuấn Anh Khôi (29 tuổi, trú P.Thống Nhất) đang tổ chức nhậu tại phòng trọ thì nhận được cuộc gọi của cháu là N.C.C.T (17 tuổi, trú P.Duy Tân, TP.Kon Tum).
T. hỏi Khôi về việc có lấy lò than (loại dùng để nướng thịt) của mình hay không. Khôi trả lời là không lấy nhưng T. vẫn quả quyết là Khôi lấy nên xảy ra cãi vã. Sau đó T. hẹn Khôi ra ngã ba đường Ngô Quyền - Đào Duy Từ ( P.Thống Nhất) để nói chuyện và Khôi đồng ý.
Khi đến địa điểm trên, Khôi và T. xảy ra xô xát, T. đấm Khôi nhưng không trúng.
Bị tấn công, Khôi né tránh và mất thăng bằng ngã xuống đường. Lúc này T. tiếp tục lao tới, Khôi liền nhặt được 1 thanh sắt nhọn dài khoảng 30 cm ở vỉa hè và đâm trúng vùng ngực của T.
Thấy T. ngã gục, Khôi hoảng sợ vứt cây sắt và gọi người thân đến chở về. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Khôi đến Công an TP.Kon Tum đầu thú.
T. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum và tử vong sau đó do vết đâm trúng phổi.
Ngày 31.7 các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Anh Khôi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ đâm cháu tử vong.
Theo Đức Nhật (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null