Kon Tum: Khai mạc triển lãm Mùa giữ rẫy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-12, Ban Tổ chức Tuần lễ Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 khai mạc Triển lãm Di sản Văn hóa, trình diễn cây nêu và không gian mùa giữ rẫy; trải nghiệm các trò chơi dân gian.
Trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 17-12, triển lãm trưng bày, giới thiệu hiện vật nông cụ, tượng gỗ; trình diễn các nghề thủ công truyền thống làm gốm, nhuộm, dệt, đan lát, rèn, chế tác nhạc cụ. Trình diễn cây nêu truyền thống của 7 dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; tái hiện rẫy lúa và tổ hợp hình nộm đuổi chim, thú trên rẫy; dựng suối nhân tạo, chế tác đàn T’rưng nước và tổ hợp biểu tượng mỹ thuật có liên quan đến mùa giữ rẫy.
Đông đảo du khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: Sơn Tùng
Đông đảo du khách đến tham quan triển lãm. Ảnh: Sơn Tùng
Ngoài ra còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như: Dựng máng nước và tái hiện lễ hội cúng máng nước. Trải nghiệm các trò chơi dân gian: Đánh đu, đi cầu khỉ; cầu bập bênh; cà kheo, leo cột trơn, đẩy gậy, nhảy bao bố…
Trong dịp này, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Kon Tum cũng phối hợp tổ chức đợt triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh với chủ đề “Đất và người Kon Tum”, trưng bày, giới thiệu hơn 100 tác phẩm của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh Kon Tum.
Triển lãm là một trong các hoạt động phong phú của Tuần lễ Văn hóa-Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018. Đến với triển lãm du khách và người dân sẽ được cảm nhận, trải nghiệm một không gian văn hóa, lễ hội đặc sắc của các dân tộc trên dãy Trường Sơn-Tây Nguyên hùng vĩ.
Sơn Tùng

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null