Không có biển, Lào vẫn quyến rũ du khách bởi những dòng sông, thác nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không có biển, Lào vẫn thu hút khách du lịch quốc tế với những con sông và thác nước tuyệt đẹp
Sông Mekong
 
Sông Mekong là dòng sông lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài hơn 4,3km chảy qua Lào tạo nên một khung cảnh thiên nhiên êm đềm, thơ mộng.
 
Du khách quốc tế thường tận hưởng phong cảnh, khám phá đời sống người dân Lào bên dòng sông nổi tiếng này trong những chuyến đi thuyền. Trên hành trình chạy dọc sông Mekong, lữ khách sẽ có cơ hội khám phá động Pak Ou kỳ bí với hàng nghìn tượng Phật bằng vàng.
Hồ Blue Lagoon
 
Cách thị trấn Vang Viêng khoảng 7km, hồ Blue Lagoon là quần thể các đầm phá khá sâu với màu nước xanh biếc tự nhiên. Di chuyển đến đây khá dễ dàng bằng xe tuk tuk hoặc xe đạp.
 
Du khách sẽ có cơ hội ngâm mình dưới dòng nước mát trong giữa không gian núi đồi xanh ngắt. Với địa hình độc đáo, nơi này cũng rất phát triển các trò chơi mạo hiểm như ngồi ghế treo, trượt zipline. Trước khi đến đầm xanh này, lữ khách còn có thể tham quan quần thể động Poukham mênh mông xung quanh với sông núi hài hòa.
Thác Tad Fane
 
Thác nước lớn nằm giữa thiên nhiên hoang sơ là nơi chốn tuyệt vời cho du khách muốn rời xa cuộc sống ồn ào nơi thành thị. Thác Tad Fane cao hàng chục mét đổ xuống giữa những hẻm núi địa hình hiểm trở. Xung quanh nền xanh ngắt của rừng cây, dòng nước trắng xóa nổi bật giữa cao nguyên Bolaven nổi tiếng.
 
Để ngắm vẻ đẹp của ngọn thác hùng vĩ này, du khách chỉ có thể đứng từ xa trên đài quan sát. Xung quanh thác có một số resort hay quán cà phê mang phong cách thiên nhiên hài hòa để du khách nghỉ ngơi và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp ở đây.
Moon (Em Đẹp/tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null