Khởi tố vụ án phá rừng thông phòng hộ tại núi Lang Biang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà đã khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ xung yếu tại núi Lang Biang, chuyển hồ sơ cho Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng).
Một gốc thông bị cưa hạ dưới chân núi Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN
Một gốc thông bị cưa hạ dưới chân núi Lang Biang ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 28.6, Công an H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án phá rừng phòng hộ xung yếu tại núi Lang Biang, do Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà khởi tố vụ án, điều tra bước đầu.

Một lãnh đạo Công an H.Lạc Dương cho biết sẽ phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) để điều tra vụ án, truy tìm những kẻ phá rừng.
Như Thanh Niên đã phản ánh, cuối tháng 5.2020 các cơ quan chức năng H.Lạc Dương kiểm tra tại khoảnh 14, tiểu khu 112B, TT.Lạc Dương (H.Lạc Dương), lâm phần do Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý, có 2 vị trí rừng phòng hộ bị phá với tổng diện tích 6.436 m2. Tại đây có 129 cây thông 3 lá bị cưa hạ và ken gốc với tổng số lâm sản thiệt hại còn lại tại hiện trường 45,8 m3.
Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại núi Lang Biang để chuyển nhượng hoặc sản xuất nông nghiệp xảy ra từ nhiều năm qua nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời. Tại những vị trí rừng thông bị cưa hạ được giăng dây kẽm gai theo hướng lên đỉnh núi Lang Biang như để phân chia ranh giới. Núi Lang Biang là danh lam thắng cảnh nổi tiếng được chọn làm biểu tượng của TP.Đà Lạt.
Theo Lâm Viên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null