Khởi tố 4 đối tượng trong vụ nổ súng ở Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 9-4, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (43 tuổi) và Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi) thường trú tại TP. Hà Nội về tội “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”. 
 Đối tượng Trần Minh Khánh, người bắn trúng cha con ông T.C.B.
Đối tượng Trần Minh Khánh, người bắn trúng cha con ông T.C.B.
Khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) về tội “Không tố giác tội phạm”. Các đối tượng trên đều tạm trú tại nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP. Đà Lạt.
Riêng Nguyễn Đại Phong (30 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP. Nam Định) và Hoàng Quang Vinh (32 tuổi, ngụ phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng), tuy sống trong nhà của Trần Minh Tuấn thuê ở nhưng cả hai đều không biết gì về số súng này nên không có cơ sở để xử lý hình sự.
Liên quan đến vụ án trên còn có đối tượng Dương Thành Trung, hiện đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Lạt đang tiếp tục xác minh truy bắt và củng cố hồ sơ đề xuất truy nã về hành vi “Không tố giác tội phạm”.
Công an TP. Đà Lạt cũng đã thu giữ chiếc xe ô tô bán tải BKS 29C-753.26, 3 khẩu súng các loại, cùng trên 120 viên đạn, 19 phi tiêu bằng sắt và nhiều vỏ đạn đã qua sử dụng, đao, mã tấu… tại nhà B13, do Trần Minh Tuấn thuê ở.
Theo kết quả điều tra xác định, Trần Minh Tuấn thuê lại căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt và ở cùng Nguyễn Việt Anh, Hoàng Quang Vinh, Tô Mạnh Huy, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đại Phong. Trước khi chuyển tới nhà số B13, khoảng tháng 2-2017, Trần Minh Tuấn được một người tên A Khon ở tại Campuchia sang đi du lịch tặng cho 2 khẩu súng ngắn. Riêng khẩu súng có kích thước khoảng 1,1m, Tuấn được một người ở Đak Lak cho.
Trong thời gian Tuấn giữ những khẩu súng này, thỉnh thoảng cùng Nguyễn Anh Dũng đem vào khu vực Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) để đi săn. Tô Mạnh Huy và Nguyễn Việt Anh biết Trần Minh Tuấn cất giấu số súng này trong nhà nhưng không tố giác tới các cơ quan chức năng.
Cùng ngày, Công an TP. Đà Lạt cũng đã tạm giữ đối tượng Trần Minh Khánh (36 tuổi), thường trú số 42, đường Ngô Thì Nhậm (TP Đà Lạt), hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên, để điều tra, làm rõ hành vi dùng súng hơi bắn ông T.C.B. (62 tuổi) và con trai là T.V.A. (19 tuổi), ngụ nhà B14, khu quy hoạch Hàn Thuyên (TP. Đà Lạt), khiến cả hai đều bị thương ở tay.
Công an TP. Đà Lạt đã đưa khẩu súng là tang vật do Trần Minh Khánh dùng để “bắn vu vơ” gây thương tích cho cha con ông Bình đi giám định để làm căn cứ xử lý đối tượng này.
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-4, anh T.V.A. (19 tuổi, ngụ khu quy hoạch Hàn Thuyên, phường 5, TP. Đà Lạt) đang đưa xe máy từ trong nhà ra ngoài sân thì bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay trái. Lúc này, ông T.C.B. (62 tuổi) đang ở trong nhà thấy con trai bị chảy máu nhiều, liền chạy ra định băng bó thì bất ngờ bị 2 viên đạn bắn vào tay phải.
Cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương.
Ngay sau đó, Công an TP. Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà B13, cạnh nhà B14, khu quy hoạch Hàn Thuyên của gia đình ông Trương Công Bình, do Trần Minh Tuấn thuê ở cùng một số đối tượng khác. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí, hung khí. Trương Minh Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí này là của mình.
Đoàn Kiên (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null