Xã Ia Rsai (Krông Pa) hiện còn 5/11 thôn- buôn chưa được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 76 hộ vẫn sống cảnh đèn dầu thay điện, 4 buôn bên kia suối Ia Rsai hoàn toàn biệt lập với trung tâm xã vào mùa mưa, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức cao- 31,7%... Nhưng có lẽ khó khăn của xã chính là hệ thống giao thông, dù đã có đường nối trung tâm xã đến 11 thôn- buôn song chủ yếu vẫn là đường đất. Địa hình ở đây lại bị chia cắt bởi nhiều sông, suối và dốc nên chất lượng giao thông kém, cứ sau mỗi mùa mưa lại phải duy tu bảo dưỡng. Các tuyến đường liên xã cũng xuống cấp trầm trọng. Giao thông trắc trở không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn là nguyên nhân dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn.
![]() |
| Đường vào xã Ia Rsai, Krông Pa. Ảnh: Phương Dung |
Xã Ia Rsai có 747 hộ dân, trong đó dân tộc Jrai 583 hộ với 3.735 nhân khẩu, chiếm 85,06% dân số toàn xã. Thu nhập thấp nên tỷ lệ đói nghèo vẫn ở mức cao. Năm 2006 xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn, có 603 hộ dân thì tới 311 hộ nằm trong diện đói nghèo, chiếm 51,57%. Ông Ngô Tiến Hùng- Chủ tịch UBND xã cho biết: “Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng ở xã còn ở mức cao 31,7%, tập trung chủ yếu là trẻ em dân tộc thiểu số. Mặc dù xã đã có trạm xá song số thuốc đầu tư cho trạm còn thiếu so với nhu cầu… Khó khăn lớn nhất hiện nay của xã là người dân 5 buôn chưa có nước sinh hoạt, phải dùng nước sông suối không hợp vệ sinh. Một số thôn- buôn tuy đã được hỗ trợ giếng nước theo Chương trình 134 nhưng không sử dụng nên đành để lãng phí… Một số diện tích đất khai hoang, người dân chưa biết thâm canh, chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất chưa cao…”.
Con suối cùng tên với xã- Ia Rsai vừa là điều kiện thuận lợi để người dân trong xã phát triển sản xuất nông nghiệp vừa là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho nhiều hộ dân trong xã. Tuy nhiên, chính con suối này cũng cản trở việc đi lại của người dân 4 buôn sống bên kia suối. Bởi, cứ vào mùa mưa thì những buôn này chẳng khác nào “ốc đảo”, hoàn toàn biệt lập với trung tâm xã. Và, không biết đến khi nào, xã Ia Rsai mới thoát nghèo?
Phương Dung
