Hóa giải ẩn số Morocco, Pháp thẳng tiến vào chung kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những nhà đương kim vô địch Pháp đã khẳng định đẳng cấp của mình trước ẩn số Morocco với chiến thắng 2-0 ở trận bán kết thứ 2 của World Cup 2022. Cho dù đội bóng châu Phi đã có một trận đấu tích cực nhưng như vậy là không đủ để họ nuôi giấc mơ vàng và đành chấp nhận nhìn "Gà trống Gaulois" thẳng tiến vào chung kết. 

Morocco bước vào trận đấu bán kết gặp đội tuyển Pháp với rất nhiều sự tự tin. Họ là đội bóng đầu tiên của lục địa đen góp mặt ở vòng bán kết khi bỏ lại sau lưng mình những đối thủ tầm cỡ như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Một khi đã đánh bại những ứng cử viên cho chức vô địch, đại diện của châu Phi rõ ràng là không ngần ngại một đối thủ lớn nào trong hành trình cổ tích của mình. 

Tuy nhiên, thử thách cho “Sư tư Atlas” được đánh giá là cực đại khi phải đối đầu với những nhà đương kim vô địch World Cup. 4 năm trước, đội tuyển Pháp đã lên ngôi vô địch bằng một sức mạnh tuyệt đối. Và trước khi đến với trận bán kết, “Gà trống Gaulois” cũng cho thấy sự đáng sợ của mình, nhất là sau khi họ đã vượt qua đội tuyển Anh ở tứ kết. 

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Deschamps được chờ đợi sẽ là người giải mã Morocco-điều chưa đối thủ nào làm được ở World Cup lần này. Thậm chí, chưa đội bóng nào có thể tự ghi bàn vào lưới của đội bóng Bắc Phi. Bàn thua duy nhất của họ chỉ đến từ một pha phản lưới nhà trong trận đấu đã giành suất đi tiếp. 

Hernandez đã có bàn thắng sớm cho đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA
Hernandez đã có bàn thắng sớm mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA

Và người hâm mộ đã không phải đợi lâu khi người Pháp đã lựa chọn phương án phủ đầu đối thủ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã tràn sang phần sân đối phương chơi pressing tầm cao. Những đợt hãm thành thị uy sức mạnh của Les Bleus đã sớm mang lại “trái ngọt” ngay ở phút thứ 5. Trong một pha bóng tấn công sắc bén của đội tuyển Pháp, các cầu thủ Morocco quá tập trung vào Mbappe mà bỏ quên Hernandez để hậu vệ cánh này tung cú dứt điểm đẹp mắt hạ gục thủ thành Bono mở tỷ số 1-0. 

Lần đầu tiên bị dẫn trước trong giải đấu, “Sư tử Atlas” buộc phải chọn cách chơi hoàn toàn khác so với những gì họ đã trình diễn trước các ông lớn. Đoàn quân của HLV Regragui buộc phải sắm vai là những kẻ đi “săn mồi”. Và họ đã chứng tỏ mình không chỉ biết phòng ngự mà luôn sở hữu những cái tên có thể tạo ra sự khác biệt. 

Ngay ở phút thứ 10, Ounahi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt buộc thủ thành Lloris phải trổ tài cản phá. Phút cuối cùng của hiệp 1, cũng chính những đầu ngón tay của thủ thành câu lạc bộ Tottenham Hotspur cứu đội tuyển Pháp khỏi một bàn thua sau cú móc bóng của Yamiq. 

Morocco (phải) đã bất lực trước hàng thủ đối phương. Ảnh: FIFA
Các chân sút Morocco (phải) đã bất lực trước hàng thủ đối phương. Ảnh: FIFA

Dẫn bàn sớm, đội tuyển Pháp chơi khá đủng đỉnh với lối đá phòng ngự phản công. Nhờ việc đối thủ dâng cao, các chân sút của họ đã có nhiều khoảng trống hơn. Tuy vậy, Giroud đã có một hiệp đấu thiếu sắc bén bởi những cú dứt điểm của anh khi thì chạm cột dọc, lúc lại không trúng đích trong tư thế trống trải. 

Bước sang hiệp 2, ý đồ chơi thực dụng của đội tuyển Pháp càng lộ rõ khi họ sẵn sàng nhường khu trung tuyến cho đối thủ. Nhờ vậy, Morocco kiểm soát phần lớn bóng để triển khai các mảng miếng tấn công. Các học trò của HLV Regragui thường tập trung khoét vào cánh phải nơi có những cái tên chơi rất ăn ý như Hakimi hay Ziyech. 

Đại diện của châu Phi đã có không ít những pha đập nhả nhuần nhuyễn ở cự ly ngắn để xâm nhập khu vực vòng cấm của đối phương. Dẫu vậy, họ đã thiếu quyết đoán cũng như không có sự sắc bén ở các tình huống quyết định để gây khó khăn cho khung thành của Lloris. Ngay cả khi HLV Regragui tung một loạt cái tên nhằm tăng cường cho hàng công, họ cũng không cải thiện được khả năng dứt điểm dù đôi khi có những cơ hội trống trải. 

Muani ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA
Muani ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho đội tuyển Pháp. Ảnh: FIFA

Morocco đã chơi một trận không tệ trước nhà đương kim vô địch. Nhưng khi còn đang miệt mài tìm đường đến khung thành của đối thủ thì họ đã phải trả giá với sự xuất sắc của siêu sao Mbappe. Phút 79, tiền đạo của Paris SG tả xung hữu đột trong vòng cấm đối phương rồi tung cú dứt điểm về phía khung thành của Bono. Bóng vô tình chạm chân hậu vệ Morocco đổi hướng đến đúng vị trí của cầu thủ vào thay người Muani và anh đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho tuyển Pháp. 

Bàn thắng này đã nhấn chìm hy vọng của “Sư tử Atlas” khiến họ từ bỏ giấc mơ vàng. Trong khi đó, đội tuyển Pháp sẽ có hẹn với Argentina để tạo ra trận chung kết trong mơ. 

LÊ VĂN NGỌC  

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null