Hãy luôn trao cho con 'Những hạt giống của tình yêu thương'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Xoay quanh những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của cậu bé Hạt Đậu, cuốn sách khơi dậy những nét đẹp nhỏ nhắn, bao dung trong đời sống của mỗi gia đình hiện đại.
Hai tập của bộ sách mang tên Ngôi nhà của mẹ, cây cầu của ông và Quà tặng cho hai người bố được kể bởi cậu bé mười tuổi tên Hạt Đậu. Dưới góc nhìn của Hạt Đậu, những câu chuyện của tác giả Trần Huy được kể với giọng chuyện vừa nhẹ nhàng, vừa hóm hỉnh, từ ấy làm bật lên những điều đẹp đẽ xanh tươi.
Bộ sách Hạt giống của tình yêu thương.
Bộ sách Hạt giống của tình yêu thương.
Cuộc sống của Hạt Đậu vốn đang rất hạnh phúc, nhưng rồi đột nhiên bố mẹ Hạt Đậu quyết định ly hôn, cậu sống cùng với mẹ. Từ khi bố ra khỏi nhà, cuộc sống của Hạt Đậu có nhiều thay đổi. Tâm tư của em cũng bắt đầu có những ưu phiền. Nhưng qua những câu chuyện của Hạt Đậu, cuốn sách đã gợi mở một cách tiếp cận hoàn toàn khác về vấn đề ly hôn trong các gia đình hiện đại của tác giả Trần Huy.
Hạt Đậu trong bài tập làm văn viết về gia đình mình, đã viết rằng "gia đình em có mẹ và em”, cô giáo đã không cho em ngôi sao nào. Chỉ một câu văn ấy thôi, đã tỏ bày được sự thiếu hụt tình cảm của Hạt Đậu. Thế nhưng, sau đó, bố vẫn về thăm em thường xuyên. Dù bố chỉ ở bên cạnh em khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đã khiến em hạnh phúc bởi sự quan tâm chân thành.
Hạt Đậu cảm thấy trái tim ấm áp lại vì cảm nhận ấy. Cũng bởi vì thế, em biết trân trọng hơn những ngày sống bên cạnh mẹ. Những ứng xử của em trong cuộc sống hàng ngày với mẹ, đem đến rất nhiều những cảm xúc đến độc giả.
Khi mẹ đi làm về muộn, vì lo lắng cho mẹ, em đã đứng đợi mẹ ở ngoài cửa, cho đến tận khi thấy bóng mẹ từ phía xa, em mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ Hạt Đậu có bạn trai mới. Chú ấy thường đến nhà thăm em, chăm sóc em. Hạt Đậu rất quý chú Quốc. Chú là bác sĩ. Chú luôn chăm sóc em chu đáo nếu em bị ốm. Bố có bạn gái mới là cô Lưu. Cô Lưu xinh đẹp, vui tươi và cũng rất quan tâm đến Hạt Đậu.
Trong những mất mát, Hạt Đậu cũng đã dần trưởng thành, nhận biết rõ tình yêu thương dành cho bố mẹ.
Sau một khoảng thời gian, bố cưới cô Lưu và mẹ lấy chú Quốc. Hạt Đậu nhận ra rằng, bố mẹ vẫn có mối quan hệ bạn bè tốt, và điều quan trọng là bố mẹ vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc tốt nhất cho Hạt Đậu. Dù đôi khi em cũng buồn vì không thể ở bên bố nhiều hơn nữa, nhưng em cũng hạnh phúc vì em đã có hai người bố. Cả hai đều rất yêu thương em.
Đề cập đến một vấn đề thường thấy trong các gia đình trí thức hiện đại ngày nay, khi bố mẹ mải mê lo lắng cho sự nghiệp, dần đánh mất tiếng nói chung trong gia đình, dẫn đến việc không thể hàn gắn. Tình trạng ly hôn ngày càng cao, khiến những đứa trẻ lớn lên bị khuyết thiếu tình yêu thương, hoặc mang trong mình những xúc cảm tiêu cực về tinh thần, nhưng tác giả Trần Huy đã khéo léo dẫn dắt những câu chuyện nhỏ nhắn, đặt ra vấn đề một cách nhẹ nhàng, để độc giả có thể tìm thấy những điều gần gũi, đồng cảm.
Đồng thời qua cách ứng xử của bố mẹ Hạt Đậu, mỗi bậc cha mẹ cũng sẽ có những bài học sâu sắc để thể hiện tình yêu thương với con, tránh những tổn thương cho con đối với chuyện gia đình tan vỡ.
 
Cuốn sách đem lại một bài học quý giá cho cha mẹ trong cách ứng xử với con trẻ sau khi gia đình tan vỡ
Cuốn sách đem lại một bài học quý giá cho cha mẹ trong cách ứng xử với con trẻ sau khi gia đình tan vỡ
Sau ly hôn, việc cha mẹ vẫn có thể trao đổi trò chuyện lịch sự với nhau là điều thực sự cần thiết. Mẹ Hạt Đậu phải nuôi con một mình, dù khó khăn nhưng cũng không thể hiện sự oán hận đối với chồng, không ngăn cấm chồng trong việc thể hiện tình cảm với con. Bởi thế, dù bố Hạt Đậu không ở cùng mẹ con Hạt Đậu, nhưng vẫn có thể trao đổi và trò chuyện với em, để em dần hiểu rằng, dù bố mẹ ly hôn, họ vẫn luôn yêu thương em.
Trái tim trẻ con rất nhạy cảm trước những vấn đề của gia đình và cuộc sống, đồng thời cảm xúc của các em cũng bị chi phối bởi cách ứng xử của cha mẹ cũng như người lớn xung quanh rất nhiều.
Trong bộ sách Những hạt giống của tình yêu thương, những người xung quanh Hạt Đậu đều luôn biết cách khích lệ em, nhen nhóm trong em những tình cảm yêu mến với cuộc sống, như chiếc chong chóng phép thuật của mẹ, hay chiếc giày may mắn của bà nội… Những bí ẩn nho nhỏ của đời sống ấy, bởi vì có tình yêu thương mà trở nên kỳ diệu.
Ngôn ngữ kể chuyện thủ thỉ, tâm tình, ấm áp kết hợp với phần tranh minh họa nhẹ nhàng, duyên dáng nhưng cũng rực rỡ màu sắc của họa sĩ Phạm Phẩm góp phần khiến bộ sách thêm phần sinh động, lôi cuốn các độc giả nhí.
Tác giả Trần Huy là tiến sĩ Văn học, giáo sư Viện Văn học, Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Bà giảng dạy, nghiên cứu và sáng tác văn học thiếu nhi từ năm 1980. Bộ sách Hạt giống của tình yêu thương là bộ sách thiếu nhi nổi tiếng của bà. Ngoài ra bà đã xuất bản một số sách như: Con đường đến với văn học thiếu nhi; Nghệ thuật đọc hiểu sách tranh; Thế giới văn học thiếu nhi (chủ biên)….
Phong Linh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.