Với chủ đề “Tổ quốc thanh bình, mùa vàng no ấm”, hoạt động đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và những người làm việc xa quê trở về TP. Pleiku dịp nghỉ lễ. Không chỉ là sân chơi nghệ thuật, hoạt động còn mang ý nghĩa sâu sắc, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ thể hiện tình yêu quê hương theo cách riêng, dung dị và chân thành.

Không gian quán trở thành nơi kết nối những bạn trẻ thể hiện tình yêu quê hương qua từng nét cọ, mảng màu. Bạn Trần Thị Phương Liên (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku), sinh viên năm 4 của Trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia một hoạt động vẽ tranh như thế này. Ban đầu, em chỉ muốn thử trải nghiệm, nhưng khi cầm cọ, hình ảnh thân thuộc và những câu chuyện ông bà kể về thời chiến tranh bất ngờ ùa về. Chủ đề về Tổ quốc khiến em nhận ra rằng, trân trọng sự bình yên mình đang có cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước”.

Không chỉ có những người đã quen với vẽ tranh, nhiều bạn trẻ đã lâu không cầm cọ cũng tham gia để thỏa đam mê. Bạn Trần Thị Tuyết (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) bày tỏ: “Em từng theo học mỹ thuật nhưng vì công việc bận rộn, em đã phải tạm gác lại đam mê. Khi biết có hoạt động vẽ tranh ở TP. Pleiku, em vượt hơn 60km để đến tham gia cùng mọi người, chỉ mong được cầm cọ trở lại. Em không chỉ vẽ để thỏa đam mê, mà còn để thể hiện lòng biết ơn với những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, mang lại sự bình yên cho đất nước”.

Còn bạn Trần Ngân Hà (tổ 6, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) cho rằng, hoạt động vẽ tranh lần này không chỉ là một trải nghiệm sáng tạo, mà còn là dịp để các bạn trẻ gắn kết và chia sẻ. “Chúng em không chỉ ngồi vẽ mà còn trò chuyện, chia sẻ về quê hương, về những gì mình đã thấy, đã trải qua. Có bạn vẽ chiến sĩ, có bạn vẽ ruộng lúa, có bạn lại chọn hình ảnh Bác Hồ. Mỗi người một góc nhìn nhưng đều hướng về đất nước”-Ngân Hà chia sẻ.

Chị Vũ Thị Thanh Phương-Chủ quán Cũ Kafé, người khởi xướng hoạt động này chia sẻ: “Chủ đề lần này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên mà còn nhấn mạnh sự thanh bình, thành quả của những thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do. Khi các bạn trẻ tiếp cận nghệ thuật trong không gian gần gũi, họ sẽ vẽ bằng cả trái tim”.

Chị Phương bày tỏ mong muốn qua hoạt động này, giới trẻ sẽ nhìn lại lịch sử dân tộc qua góc nhìn nghệ thuật, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương sâu sắc hơn. “Tình yêu Tổ quốc trong giới trẻ vẫn hiện diện rõ ràng, chỉ cần được khơi lên đúng lúc, đúng cách”-chị Phương nói.