Giết chủ tiệm cầm đồ, cướp lại xe máy đã cầm cố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vì muốn lấy chiếc xe máy của mình đã cầm cố, bị cáo đã sát hại nữ chủ tiệm cầm đồ, rồi cướp tài sản.
Bị cáo Hoàng khi bị bắt.
Bị cáo Hoàng khi bị bắt.
Chiều ngày 23-11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch) và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Hoàng (21 tuổi, quê Kiên Giang, trú huyện Nhơn Trạch) chung thân về hai tội giết người và cướp tài sản.
Theo cáo trạng VKSND truy tố, do muốn lấy lại tài sản là chiếc xe vision mà bị cáo đã cầm cố tại tiệm cầm đồ Gia Hân (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) do bà Nguyễn Thị Nhung làm chủ. Vì vậy, vào ngày 9-8-2017, Hoàng đã chuẩn bị một con dao bấm với ý định giết người cướp tài sản.
Chiều cùng ngày, khi đến tiệm cầm đồ, Hoàng thấy bà Nhung chỉ có một mình nên Hoàng vào trong nhà dùng dao tấn công khiến chủ tiệm cầm đồ tử vong. Gây án xong, Hoàng đã lục lấy gần 52 triệu đồng và chiếc xe của mình lẩn trốn.
Một tuần sau, công an điều tra bắt giữ Hoàng lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. 
Vũ Hội (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Quà mừng cưới

Quà mừng cưới

Câu chuyện đôi bạn trẻ đăng thông tin mời cưới trên mạng xã hội, kèm theo số tài khoản ngân hàng, thiệp cưới in mã quét QR để khách mời chuyển khoản mừng cưới đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên không gian mạng.
Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Nữ sinh lớp 7 giành giải đặc biệt cuộc thi 'Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ'

Giải Đặc biệt của cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" thuộc về em Phạm Thảo Phương, học sinh lớp 7A4, Trường THCS Trần Phú, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình). Đó là tác phẩm viết trình bày công phu, sáng tạo trong hơn 200 trang giấy, được đóng thành quyển sách.
Nữ luật sư 9X ham học hỏi

Nữ luật sư 9X ham học hỏi

Với Trần Phan Hoài Phương, việc học là hành trình bền bỉ chứ không phải điểm đến một sớm một chiều. Nhờ học hỏi không ngừng, cuộc sống của cô thêm sắc màu đẹp đẽ.