Hòa bình đẹp lắm!: Thế hệ trẻ viết tiếp bản hùng ca dân tộc trong kỷ nguyên mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

50 năm đất nước thống nhất, thế hệ trẻ tự hào, biết ơn và hạnh phúc khi được sinh ra trong hòa bình, độc lập. Hòa bình hôm nay thật đẹp! Lớp lớp thế hệ thanh niên VN nguyện gìn giữ và quyết tâm tiếp nối những tượng đài thanh xuân bất tử để dựng xây, phát triển và cùng đất nước vươn mình.

Hòa bình trong tôi thật đẹp !

Trong những ngày tháng 4 kỷ niệm đại thắng mùa xuân năm 1975, tôi được xem lại những thước phim lịch sử, được nghe lại những ca khúc cách mạng kể về những ngày tháng hào hùng của dân tộc, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, tự hào và yêu đất nước mình như bây giờ.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Lê Duy

50 năm hòa bình, thời gian bằng nửa cuộc đời ấy, đã được đổi lấy bởi triệu triệu cuộc đời của những anh hùng liệt sĩ, đã được viết nên bởi mồ hôi và nước mắt từ triệu triệu cha ông, cùng xây dựng đất nước, đưa VN vươn mình như một đóa sen thơm ngát mọc lên từ đầm lầy tàn tích khốc liệt của chiến tranh. Hòa bình trong tôi thật đẹp, vì tôi được sống bên cạnh gia đình, bạn bè và những người thân yêu; được học tập, được làm việc với niềm đam mê, và được cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước.

Những ngày này, khi tham gia các hoạt động chào mừng, được đi giữa những người thanh niên với trang phục cờ đỏ sao vàng, tôi cảm thấy mình may mắn vì được là một trong những người có nhiệm vụ viết tiếp những trang lịch sử hào hùng của dân tộc.

Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, một con người không thể làm nên lịch sử, tôi, và mong rằng những người cùng thế hệ với tôi, sẽ không ngại khó ngại khổ, tận dụng thành quả của cha ông, vừa rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, vừa vươn lên chiếm lĩnh tri thức, làm chủ công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo tồn và xây dựng một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, một nền kinh tế - kỹ thuật phát triển, một xã hội văn minh, và giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc.

Nếu như 50 năm sau ngày thống nhất, hôm nay chúng ta được nghe cha anh kể lại những câu chuyện bi tráng, hào hùng của một thời kháng chiến, giành lấy hòa bình, thì tôi mong rằng 50 năm sau, chúng tôi sẽ có thể tự hào kể cho con cháu nghe về chặng đường lịch sử xây dựng đất nước và bảo vệ hòa bình thật vẻ vang mà chúng tôi - thế hệ trẻ hôm nay viết tiếp.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Lê Duy (Giảng viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, bác sĩ điều trị tại phòng khám Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM)

Hòa bình đã cho người trẻ đôi cánh để vươn xa mạnh mẽ

50 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất - một chặng đường mà mỗi viên gạch, mỗi con đường, mỗi tòa nhà không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn khắc họa tâm hồn kiên cường của dân tộc. Khi nhìn lại, tôi tự hào vì chúng ta đã chuyển từ chiến tranh tang thương sang khát vọng vươn lên, tạo dựng một VN năng động, cởi mở và đầy sáng tạo.

Doanh nhân Lê Anh Tiến
Doanh nhân Lê Anh Tiến

Hòa bình đối với tôi không chỉ là vắng tiếng súng, mà còn là không gian để mỗi cá nhân được tự do ươm mầm ý tưởng, được an nhiên lao động và được tôn vinh giá trị của mình. Trong những ngày này, tôi thấy hòa bình đẹp nhất ở nụ cười của em nhỏ tung tăng trên đường phố, ở những quán cà phê ngoài trời rộn ràng tiếng nói cười, và ở hình ảnh người trẻ căng tràn nhiệt huyết khởi nghiệp, kiến tạo tương lai.

Là thế hệ trẻ, chúng tôi mang trong mình quyết tâm viết tiếp trang sử hào hùng bằng hành động cụ thể: tham gia chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải quyết thách thức xã hội, thúc đẩy khởi nghiệp xanh - sạch - bền vững. Tôi và đội ngũ Chatbot Việt Nam tự đặt ra mục tiêu mỗi năm giúp hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tự động hóa dịch vụ khách hàng, tạo thêm việc làm cho cộng đồng và lan tỏa chất lượng dịch vụ "made in Vietnam" ra thế giới.

Với vai trò một doanh nhân công nghệ, tôi cam kết tiếp tục phối hợp cùng chính quyền thành phố, cộng đồng khởi nghiệp và các trường đại học để tổ chức hackathon, bootcamp thực chiến, hỗ trợ nguồn vốn và cố vấn chuyên môn cho hơn 1.000 ý tưởng khởi nghiệp mỗi năm. Bởi tôi tin, sức mạnh của thế hệ trẻ không chỉ nằm ở kiến thức, mà còn ở tinh thần dấn thân và khát vọng đồng lòng vì một VN thịnh vượng.

Hòa bình đã cho chúng ta đôi cánh, giờ là lúc thế hệ chúng tôi vươn xa mạnh mẽ, đưa thành phố và đất nước vươn cao trên bản đồ công nghệ toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Doanh nhân Lê Anh Tiến (Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2019, CEO Công ty cổ phần công nghệ Chatbot Việt Nam)

Thấm thía và trân quý giá trị của hòa bình

Sinh ra trong thời bình, từ quê hương Quảng Trị anh hùng - nơi chứng kiến cả nỗi đau chia cắt lẫn niềm vui sum họp của hai miền Nam - Bắc, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình và thống nhất. 50 năm đất nước thu về một mối không chỉ là dấu son của lịch sử, mà còn là nguồn động lực thôi thúc tôi phải sống xứng đáng hơn với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh.

Trần Thị Kiều Anh
Trần Thị Kiều Anh

Tháng 4, khi cất cao tiếng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng cùng hàng ngàn bạn trẻ, hay khi cùng "khối yêu nước" tham gia buổi Tổng duyệt diễu binh... tôi cảm nhận rất rõ: hòa bình đẹp lắm! Bởi hòa bình không chỉ là không có chiến tranh, mà còn là lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới, là nhịp sống sôi động, là cơ hội để mỗi người trẻ khát khao, sáng tạo và vươn xa.

Chính sự tự hào ấy đã hun đúc trong tôi quyết tâm không ngừng rèn luyện và phát triển nội lực - bởi chỉ khi vững vàng từ bên trong, chúng tôi mới có thể hội nhập chủ động và bền vững với thế giới. Tôi mang trong mình khát vọng cùng thế hệ trẻ tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng bằng nỗ lực học tập, đổi mới sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng, xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đóng góp vì một VN hội nhập sâu rộng trong kỷ nguyên mới - bằng chính tinh thần "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trần Thị Kiều Anh (Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên VN, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM)

Cảm nhận rõ vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng quý giá của hòa bình

Là người trẻ may mắn sinh ra và lớn lên trong thời bình, tôi luôn trân quý sâu sắc giá trị của hòa bình và tự do mà các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành lấy. Kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất là dấu mốc thiêng liêng, nhắc nhở chúng tôi về những mất mát, kiên cường và khát vọng vươn lên của dân tộc VN.

Nguyễn Tấn Sang
Nguyễn Tấn Sang

Bản thân tôi may mắn được mời tham gia góp một phần nhỏ trong đoàn diễu hành của khối doanh nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, tôi càng cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp giản dị nhưng vô cùng quý giá của hòa bình khi chúng tôi được đi trong lòng nhân dân, dưới màu cờ đỏ thắm và tiếng vỗ tay, reo hò, tiếng cười vui; hơn hết là tinh thần đồng lòng cùng hát vang khúc hát hòa bình.

Là thế hệ trẻ, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm viết tiếp trang sử hào hùng ấy bằng hành động thiết thực. Chính điều đó thôi thúc tôi và toàn thể nhân viên WESET luôn cố gắng mỗi ngày để không chỉ đào tạo ngoại ngữ mà còn vun đắp tinh thần cầu tiến, hội nhập quốc tế cho học viên, để mỗi bạn trẻ đều có thể góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Bản thân tôi luôn mang trong mình quyết tâm không ngừng học hỏi, đổi mới và lan tỏa giá trị tích cực, vì một VN vững mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Tấn Sang (Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên VN TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ WESET)

Động lực thôi thúc thế hệ trẻ không ngừng nỗ lực và cống hiến

50 năm đất nước thống nhất không chỉ là mốc son rực rỡ của lịch sử, mà còn là nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ như tôi được sống, học tập và phát triển trong một đất nước hòa bình, tự do. Hòa bình hôm nay không chỉ là sự yên bình trên từng con phố, mà còn là cơ hội để mỗi người trẻ dám mơ ước, dám thử thách và khẳng định bản thân, vươn lên xây dựng đất nước hùng mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thanh Bình
PGS.TS Nguyễn Thanh Bình

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình, càng biết trân quý những ngày tháng bình yên. Tôi hiểu rằng, những gì thế hệ mình đang có là thành quả của biết bao mất mát, hy sinh, xương máu, và cũng là giấc mơ của biết bao thế hệ người đi trước. Điều đó càng thôi thúc tôi không ngừng nỗ lực, học tập, sáng tạo để xứng đáng với truyền thống và niềm tin mà cha ông gửi gắm.

Khát vọng của tôi và bao bạn trẻ hôm nay là được góp sức xây dựng thành phố, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, và hội nhập sâu rộng với thế giới. Chúng tôi quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sẵn sàng đón nhận thử thách, khẳng định bản lĩnh trí tuệ VN trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. 50 năm thống nhất - đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực thôi thúc thế hệ trẻ tiếp bước cha anh, viết tiếp những trang sử vẻ vang cho đất nước.

PGS-TS Nguyễn Thanh Bình (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM, Trưởng bộ môn Ứng dụng tin học, Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Các nhà khoa học trẻ TP.HCM)

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn khi được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, không phải nghe tiếng bom đạn, chứng kiến những mất mát, đau thương, chia cắt trong cuộc chiến như thế hệ ông bà, cha mẹ từng trải qua. 50 năm đất nước thống nhất, với tôi đó không chỉ là cột mốc lịch sử mà còn là giá trị thiêng liêng, là những cảm xúc gắn kết thế hệ vô cùng đặc biệt. Để tôi hiểu rằng đã có biết bao cuộc đời, biết bao thế hệ từng ngã xuống cho đất nước đứng lên. Và đã có biết bao tuổi 19, 20 sẵn sàng đánh đổi xương máu, thanh xuân để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tuổi trẻ hôm nay rất đỗi tự hào!

Mai Hải Yến
Mai Hải Yến

Được sống trong những ngày tháng 4 lịch sử tại thành phố mang tên Bác kính yêu, tôi cảm nhận rõ hòa bình hiện lên thật đẹp và sâu sắc. Đó là hình ảnh khắp các nẻo đường tràn ngập cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, là không khí ý nghĩa, tự hào cùng tinh thần yêu nước dâng trào trong lòng mỗi người dân VN, là hình ảnh của những đoàn quân diễu hành đi trong lòng nhân dân... Được hòa mình và cảm nhận những khoảnh khắc ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động. Hòa bình cho chúng tôi quyền được mơ ước, được lớn lên không sợ hãi, được yêu thương và xây dựng tương lai bằng đôi tay và khối óc của chính mình.

Trân trọng và tự hào về lịch sử, bằng tất cả lòng biết ơn và khát vọng, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ cùng tiếp bước, viết tiếp những câu chuyện hòa bình bằng tri thức, sáng tạo và bằng tình yêu cháy bỏng dành cho Tổ quốc mình. Để chúng tôi cũng sẽ trở thành những "chiến sĩ" trên nhiều mặt trận khác nhau với "vũ khí" là trí tuệ, sức trẻ và tinh thần cống hiến.

Mai Hải Yến (Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên VN TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Học viện Cán bộ TP.HCM)

Hòa bình cho người trẻ được ước mơ và xây dựng tương lai

Sinh ra trong thời bình, tôi luôn biết ơn những người đi trước đã hy sinh để đất nước có được ngày hôm nay. Những ngày cả nước hướng về dấu son 50 năm đất nước thống nhất, tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Hòa bình là khi chúng tôi được học tập, làm việc, sống trong môi trường an toàn, không lo sợ tiếng súng, tiếng bom. Hòa bình cho phép chúng tôi có cơ hội để mơ ước, để cố gắng xây dựng tương lai cho bản thân và cho đất nước.

Ngô Lê Sơ Ni
Ngô Lê Sơ Ni

Cảm nhận được những điều đó, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn mỗi ngày. Thế hệ chúng tôi cần tiếp nối truyền thống, giữ gìn thành quả mà các thế hệ trước đã đánh đổi bằng xương máu. Tôi cũng tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ viết tiếp những trang sử mới cho đất nước trong thời đại hội nhập hôm nay.

Ngô Lê Sơ Ni (Thủ khoa Trường ĐH Giao thông vận tải phân hiệu TP.HCM)

Cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đứng giữa lòng thành phố cảm nhận nhịp đập tự hào tại cột mốc 50 năm ngày non sông nối liền một dải, cũng là thời điểm nhìn hướng về vận hội mới của đất nước, của thành phố, là một người trẻ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

Võ Lập Phúc
Võ Lập Phúc

Lòng tự hào cũng đi liền với sự biết ơn sâu sắc, bởi tôi hiểu rõ rằng hiện tại hôm nay mà bản thân tôi cùng thế hệ trẻ đang sinh sống, vui cười từng là ước mơ cháy bỏng của bao thế hệ đi trước. Những ngày gần đây, khúc khải hoàn ca của lịch sử lại một lần nữa được cất lên trước ngày hội non sông, được tiếp thêm khí thế và sinh lực của thời đại. Từ trái tim của mình, đi liền với lòng tự hào và cảm xúc biết ơn, tôi còn cảm nhận được sự thôi thúc của hành động. Làm sao để chuyển tải tình yêu nước trở thành hành động yêu nước bằng những việc làm cụ thể? Làm sao để chuyển tải khát vọng vươn lên thành tư thế và lựa chọn để phấn đấu? Đó là những câu hỏi cần được đặt ra để mỗi người trẻ chúng tôi có thể định hướng cho giấc mơ và hoài bão trong giai đoạn hòa bình, trở thành những "dòng nhiên liệu" cùng đất nước, dân tộc vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Điều mong mỏi bình dị và chân thành nhất là ước vọng và suy tư để lao động, trui rèn và tu dưỡng, để ngọn lửa trung kiên trong thời kỳ khói lửa cách mạng tiếp tục cháy mãi, trở thành ngọn lửa nhiệt huyết trong thời kỳ đất nước vươn mình, đổi mới, hội nhập và phát triển.

Võ Lập Phúc (Chuyên viên ngoại giao nhà nước tại Văn phòng UBND TP.Thủ Đức, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024)

Nguyện đem hết tâm huyết để đưa đất nước vươn tầm

Giữa những ngày tháng 4 rợp sắc cờ đỏ sao vàng, tôi càng cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của hòa bình. Hòa bình không chỉ là sự yên bình ngoài phố, mà còn là nhịp sống sôi động, là giấc mơ tuổi trẻ được chắp cánh trong tự do. Tự hào về lịch sử oanh liệt ấy, chúng tôi càng nhận rõ trách nhiệm phải viết tiếp những trang sử mới bằng chính trí tuệ, trái tim và bàn tay mình.

Nguyễn Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Thùy Dung

Là một thanh niên trưởng thành từ phong trào Đoàn, đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, tôi càng thấm thía sứ mệnh phục vụ nhân dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tri thức, hội nhập và đổi mới - chúng tôi mang trong tim mình niềm tin và khát vọng lớn, nguyện đem hết tâm huyết để đưa đất nước vươn tầm, tiếp nối ý chí kiên cường của cha anh, nỗ lực không ngừng, tiên phong trong đổi mới sáng tạo để góp phần xây dựng thành phố mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình; để VN không chỉ là một dân tộc anh hùng trong lịch sử, mà còn là một dân tộc rực rỡ trong tương lai.

Ở thành phố mang tên Bác, tôi thấy hòa bình hiện hữu trong từng nhịp sống, từng công trình đang vươn cao, từng nỗ lực không ngừng để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hiểu rằng để giữ gìn và phát triển những giá trị ấy, thế hệ trẻ chúng tôi phải không ngừng cố gắng, sống có trách nhiệm, cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của thành phố và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thị Thùy Dung (Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Y tế Công cộng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

Hòa bình hôm nay đẹp lắm !

Hòa bình hôm nay đẹp lắm! Đó là cảm xúc khi được sống trong sự bình yên, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển mạnh mẽ của đất nước. Những con đường phồn hoa và công trình hiện đại vươn mình trên mọi miền Tổ quốc. Chính hòa bình đã cho phép thế hệ chúng tôi có cơ hội học tập, sáng tạo và phấn đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.

Nguyễn Khắc Quốc Huy
Nguyễn Khắc Quốc Huy

Nhiệm vụ của thế hệ trẻ chúng tôi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc càng thêm cao cả. Chúng tôi hiểu rằng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn liền với việc học tập và đổi mới. Do đó, thanh niên thế hệ mới không ngừng trau dồi tri thức khoa học, công nghệ và rèn luyện bản lĩnh vững vàng. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, chúng tôi quyết tâm lan tỏa khát vọng đổi mới sáng tạo và tham gia tích cực vào tiến trình chuyển đổi số. Chúng tôi luôn sẵn sàng đi đầu trong cuộc cách mạng số, góp phần nâng tầm vị thế đất nước.

"Quá khứ cha ông đã xây dựng và bảo vệ đất nước, hiện tại và tương lai phát triển đất nước để chúng cháu thực hiện", câu nói hiện đang rất viral (lan tỏa trên mạng xã hội) và đó chính là tinh thần trách nhiệm cao cả của mỗi thanh niên sẽ trở thành người kiến thiết, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết và phát triển bền vững của dân tộc. Thế hệ trẻ sẽ viết tiếp câu chuyện, nối dài hào khí dân tộc dưới ngọn cờ hòa bình và phát triển.

Nguyễn Khắc Quốc Huy (Bí thư Đoàn P.8, Q.10, TP.HCM)

Theo Nữ Vương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.