Cô gái tặng 200 bông hồng cho thành viên các khối diễu binh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Ánh Ngọc (26 tuổi), sinh sống tại Q.7 (TP.HCM), với trái tim tràn đầy nhiệt huyết, đã chuẩn bị 200 bông hồng, gửi tặng các chiến sĩ và thành viên các khối diễu binh, diễu hành, như một lời tri ân chân thành.

Cả đêm không ngủ

Từ 2 giờ sáng, Ngọc đã có mặt tại đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 (TP.HCM) để có chỗ đứng xem tổng luyện diễu binh vào sáng 27.4. Với nụ cười rạng rỡ và tinh thần không mệt mỏi, Ngọc tỉ mỉ chuẩn bị từng bông hồng tươi thắm, như gửi gắm tình cảm và sự trân trọng đến những người hùng thầm lặng của các khối diễu binh. Ngọc cho biết 200 bông hồng ấy là cả tấm lòng dành cho những người đang miệt mài cống hiến.

Nguyễn Ánh Ngọc có mặt từ 2 giờ sáng với mong muốn trao tận tay hoa hồng cho thành viên trong các khối diễu binh
Nguyễn Ánh Ngọc có mặt từ 2 giờ sáng với mong muốn trao tận tay hoa hồng cho thành viên trong các khối diễu binh

Ngọc tạm gác lại công việc giáo viên tại một trung tâm để có mặt ở tất cả các buổi tổng hợp luyện tập diễu binh, diễu hành trước đó. Dù nắng gắt hay mưa rào, cô luôn có mặt, đứng lặng lẽ bên lề đường, đôi mắt sáng lên niềm tự hào khi chứng kiến những bước đi đều tăm tắp của các chiến sĩ.

"Mỗi lần xem các anh chị luyện tập, mình cảm nhận được sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết. Mình muốn làm điều gì đó để động viên, dù chỉ là những món quà nhỏ", Ngọc chia sẻ, giọng đầy xúc động.

Ngọc đã tới chợ, tự tay chọn những bông hoa đẹp
Ngọc đã tới chợ, tự tay chọn những bông hoa đẹp

Không chỉ đơn thuần là người cổ vũ, Ngọc còn mang trong mình sự kiên trì đáng ngưỡng mộ. Tối qua, cô gần như không ngủ, dành cả đêm để chuẩn bị những bông hồng tươi thắm. Mỗi bông hoa được chọn lựa kỹ càng, như một lời nhắn nhủ: "Cảm ơn các anh chị vì tất cả".

200 lời tri ân thành viên các khối diễu binh, diễu hành

Sau khi buổi tổng duyệt diễu binh kết thúc, Ngọc quấn chiếc khăn rằn lên cổ trông rất duyên dáng, cô đứng bên đường, tay nâng những bông hồng, trao tận tay các thành viên của các khối diễu binh, diễu hành. Những nụ cười, cái bắt tay, và ánh mắt cảm kích của các chiến sĩ là nguồn động lực lớn lao dành cho cô gái trẻ.

Dù cả đêm không ngủ, Ngọc vẫn tươi tắn vào sáng hôm sau
Dù cả đêm không ngủ, Ngọc vẫn tươi tắn vào sáng hôm sau

"Nhìn thấy các anh chị nhận hoa và cười vui, mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng", Ngọc tâm sự. Với cô, 200 bông hồng không chỉ là món quà, mà còn là cầu nối mang theo niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn sâu sắc.

Các chiến sĩ nhận hoa hồng do Ánh Ngọc tặng
Các chiến sĩ nhận hoa hồng do Ánh Ngọc tặng

"Mình luôn tin rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên những giá trị lớn. Trong nhịp sống hối hả, mình chọn sống chậm lại, để cảm nhận và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Những ngày đứng dưới nắng, đội mưa hay thức khuya chuẩn bị 200 bông hồng tặng các chiến sĩ, mình không chỉ muốn gửi gắm tình cảm, mà còn hy vọng chạm đến trái tim mọi người, khơi dậy tinh thần đoàn kết và yêu thương", Ngọc nhắn nhủ.

Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc

Ngọc nói thêm: "Mình biết ơn thế hệ cha ông, những người đã hy sinh để mang lại hòa bình và độc lập cho đất nước. Chính tinh thần yêu nước bất diệt ấy đã truyền cảm hứng, thôi thúc mình góp phần nhỏ bé vào việc xây dựng một cộng đồng tràn đầy nghĩa tình. Chỉ cần một hành động giản dị, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên những điều ý nghĩa, tiếp nối ngọn lửa yêu nước và trách nhiệm với quê hương".

Theo Kim Ngọc Nghiên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi...