Giới trẻ Đắk Lắk xếp hình trái tim, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày tháng 4, không chỉ đường phố Buôn Ma Thuột, nhiều trường học, tuyến đường, quán cà phê ở các xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Thanh thiếu nhi và người dân hào hứng check-in với cờ Tổ quốc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc theo cách gần gũi và đầy cảm xúc.

Sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh tạo nên khung cảnh thiêng liêng, tự hào.
Sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền trời xanh tạo nên khung cảnh thiêng liêng, tự hào.
Phong trào chụp ảnh “check-in” cùng cờ đỏ sao vàng đang được các bạn trẻ lan tỏa, như lời khẳng định niềm tự hào dân tộc.
Phong trào chụp ảnh “check-in” cùng cờ đỏ sao vàng đang được các bạn trẻ lan tỏa, như lời khẳng định niềm tự hào dân tộc.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân, đặc biệt là giới trẻ rạng rỡ trong màu áo xanh thanh niên, tay cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.
Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân, đặc biệt là giới trẻ rạng rỡ trong màu áo xanh thanh niên, tay cầm lá cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.
Cán bộ đoàn, đoàn viên huyện Cư M'gar "check in" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày non sông thống nhất.
Cán bộ đoàn, đoàn viên huyện Cư M'gar "check in" chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày non sông thống nhất.
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk mang trong tim ngọn lửa yêu nước, tự hào tiếp nối truyền thống cha ông, vững bước dựng xây tương lai Tổ quốc.
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk mang trong tim ngọn lửa yêu nước, tự hào tiếp nối truyền thống cha ông, vững bước dựng xây tương lai Tổ quốc.
Các bạn đoàn viên, thanh niên xếp hình trái tim, cầm cờ đỏ sao vàng ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa.
Các bạn đoàn viên, thanh niên xếp hình trái tim, cầm cờ đỏ sao vàng ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng, ý nghĩa.
Những khoảnh khắc giản dị giúp các bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm đẹp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ những điều nhỏ bé của thế hệ trẻ hôm nay.
Những khoảnh khắc giản dị giúp các bạn trẻ lưu giữ kỷ niệm đẹp, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc từ những điều nhỏ bé của thế hệ trẻ hôm nay.
Bạn Nguyễn Thanh Trang (20 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, nhìn đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, cảm giác tự hào dâng trào. Có được những ngày thanh bình như hôm nay, biết bao người ngã xuống, để thế hệ chúng em được lớn lên trong niềm an vui trọn vẹn.
Bạn Nguyễn Thanh Trang (20 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, nhìn đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, cảm giác tự hào dâng trào. Có được những ngày thanh bình như hôm nay, biết bao người ngã xuống, để thế hệ chúng em được lớn lên trong niềm an vui trọn vẹn.
Ngày 26/4, Trường Mầm non 10-3 (TP Buôn Ma Thuột) cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Ngày 26/4, Trường Mầm non 10-3 (TP Buôn Ma Thuột) cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Các bé được trải nghiệm làm chú bộ đội
Các bé được trải nghiệm làm chú bộ đội
Các bé được nghe kể chuyện lịch sử để biết ý nghĩa của ngày 30/4.
Các bé được nghe kể chuyện lịch sử để biết ý nghĩa của ngày 30/4.
Qua các hoạt động trải nghiệm là hành trình gieo mầm lý tưởng sống, hun đúc tinh thần dân tộc trong trái tim đầy trong trẻo của các em nhỏ.
Qua các hoạt động trải nghiệm là hành trình gieo mầm lý tưởng sống, hun đúc tinh thần dân tộc trong trái tim đầy trong trẻo của các em nhỏ.
Không chỉ TP Buôn Ma Thuột, ở nhiều xã vùng sâu xa của tỉnh... cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Trên những tuyến đường huyện biên giới Ea Súp, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Không chỉ TP Buôn Ma Thuột, ở nhiều xã vùng sâu xa của tỉnh... cũng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng. Trên những tuyến đường huyện biên giới Ea Súp, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Học sinh một trường tiểu học ở xã Dliêya (huyện Krông Năng) hưởng ứng phong trào “Hòa bình đẹp lắm”.
Học sinh một trường tiểu học ở xã Dliêya (huyện Krông Năng) hưởng ứng phong trào “Hòa bình đẹp lắm”.
Hình ảnh các em học sinh một số trường trên địa bàn huyện Krông Năng chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Hình ảnh các em học sinh một số trường trên địa bàn huyện Krông Năng chào mừng ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhiều quán cà phê chăm chút từng ly nước với sắc cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho người dân, du khách.
Nhiều quán cà phê chăm chút từng ly nước với sắc cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho người dân, du khách.

Theo Nguyễn Thảo (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.