'Gây sốt' với ảnh diễu binh, nam sinh viên nuôi ước mơ làm báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ít ai biết được bộ ảnh chụp lễ diễu binh, diễu hành ngày 30-4 đang "viral" trên mạng xã hội là của nam sinh viên học ngành công tác xã hội ở TP HCM.

"Tuyệt đối điện ảnh", "đi trong lòng dân", "Tổ quốc hào hùng", "Những ngày tháng tư lịch sử thu gọn trong bộ ảnh này" là những lời khen dành cho bộ ảnh chụp khoảnh khắc diễu binh, diễu hành ở TP HCM.

Mặc dù ngày 30-4 đã qua, nhưng tốc độ "viral" của bộ ảnh vẫn còn rất nhanh. Được biết, tác giả của những bức ảnh này chính là Bùi Quốc Hoàng (22 tuổi, TP HCM), hiện đang là sinh viên năm cuối ngành công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM).

Bộ ảnh chụp lễ diễu binh, diễu hành đang "viral" trên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Bộ ảnh chụp lễ diễu binh, diễu hành đang "viral" trên mạng xã hội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Đi trong lòng dân" và sự lan tỏa bất ngờ

Sinh ra và lớn lên tại TP HCM, Hoàng sớm bén duyên với các hoạt động Đoàn Đội, nơi anh được bồi đắp tình yêu với truyền thống và lịch sử dân tộc. Chính vì vậy, khi biết tin thành phố sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hoàng đã lên ý tưởng thực hiện một bộ ảnh đặc biệt.

"Mình dành thời gian bay flycam, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố. Đến khi biết chính xác lịch diễu binh, mình tham khảo các góc máy, cách chụp của những nhiếp ảnh gia đi trước để học hỏi kinh nghiệm và tìm cho mình một góc máy riêng" - Hoàng chia sẻ.

Hoàng chọn đường Lê Lợi, tại đây anh tìm được một quán cà phê cao tầng có vị trí lý tưởng, có thể ghi lại toàn cảnh đoàn diễu binh "đi trong lòng dân". Hoàng có mặt tại quán cà phê từ chiều 29-4 để giữ chỗ và chuẩn bị các thiết bị, sẵn sàng cho buổi tác nghiệp vào sáng 30-4.

Vị trí tác nghiệp của Hoàng là ở một quán cà phê tầng cao trên đường Lê Lợi (quận 1)
Vị trí tác nghiệp của Hoàng là ở một quán cà phê tầng cao trên đường Lê Lợi (quận 1)
Những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" đến từ tay máy trẻ. Ảnh: NVCC
Những khoảnh khắc "tuyệt đối điện ảnh" đến từ tay máy trẻ. Ảnh: NVCC

Hoàng đặt ra yêu cầu bộ ảnh cần phải thể hiện màu sắc tươi mới, thể hiện sự hiện đại của đất nước. Tuy vậy, bộ ảnh phải giữ được "chất" lính, màu áo quân phục truyền thống và quan trọng nhất là phải thể hiện được sự gần gũi, thân thiện của đoàn diễu binh với người dân.

Sự đầu tư kỹ lưỡng về ý tưởng, góc máy và tinh thần nhiệt huyết của Hoàng đã được đền đáp xứng đáng khi bộ ảnh nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng.

"Mình mất 15 giờ để chờ và chỉ có 1 giờ để "bắn" ảnh. Mình không nghĩ bộ ảnh lại nhận về nhiều lời khen như vậy. Hơi mệt nhưng mình rất hạnh phúc vì công sức của mình được nhiều người đón nhận. Từ đó, càng thôi thúc mình thực hiện ước mơ trở thành phóng viên ảnh nhiều hơn" - Hoàng bày tỏ.

"Trót yêu" nghề báo

Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của Hoàng bắt đầu từ một món quà ý nghĩa của bố mẹ sau kỳ thi lên cấp 2. Hoàng tập tành chụp ảnh, thử sức chụp ở những hoạt động của Đoàn thanh niên.

"Tiếng lành đồn xa", Hoàng được nhiều người giới thiệu chụp ảnh hơn. Hoàng đã trở thành tay máy không thể thiếu tại các sự kiện như: Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam toàn quốc lần XI-năm 2023, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc, Quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2024…

Hoàng tác nghiệp tại Quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2024. Ảnh: Nguyễn Vĩnh Kha
Hoàng tác nghiệp tại Quốc tang cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2024. Ảnh: Nguyễn Vĩnh Kha
Hoàng tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Cam Ly
Hoàng tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ảnh: Cam Ly

Ước mơ của Hoàng là đậu đại học ngành báo chí nhưng Hoàng không đủ điểm nên đã "rẽ hướng" sang học ngành công tác xã hội của trường. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Hoàng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Dù học trái ngành nhưng khi có cơ hội, chàng trai vẫn cộng tác viết bài cho các báo, làm quen với các anh chị phóng viên để học hỏi thêm kinh nghiệm. Thời gian rảnh, Hoàng còn chụp ảnh dịch vụ để có thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt của mình.

"Khi chụp dịch vụ thì phải chú trọng kỹ thuật, chất lượng ảnh; chụp ảnh báo chí thì chú trọng thông tin và khoảnh khắc. Từ những trải nghiệm hằng ngày, mình kết hợp 2 phong chụp ảnh này với nhau tạo nên chất riêng" - Hoàng nói.

Tay máy trẻ đặc biệt thích thú khi chụp ảnh máy bay chiến đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tay máy trẻ đặc biệt thích thú khi chụp ảnh máy bay chiến đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có duyên tác nghiệp cùng Hoàng trong dịp lễ diễu binh, diễu hành vừa qua, phóng viên ảnh Nguyệt Nhi, hiện đang công tác tại Báo Pháp luật TP HCM, dành nhiều lời khen cho Hoàng.

"Hoàng có kinh nghiệm chụp ảnh tốt, là sinh viên nhưng đã làm chủ được thiết bị. Trong suốt quá trình tác nghiệp, Hoàng có chia sẻ với tôi về những hình ảnh đã chụp, đó là những góc máy chắc tay, có sáng tạo. Trong tương lai, nếu bạn có đam mê và được đào tạo thêm về báo chí, mình nghĩ bạn hoàn toàn có thể trở thành phóng viên thực thụ" - phóng viên ảnh Nguyệt Nhi nhận xét.

Theo Huế Xuân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.