Giàn hoa giấy cổ thụ giữa trung tâm Buôn Ma Thuột bị cưa hạ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giàn hoa giấy ở ngay trung tâm đô thị Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) bất ngờ bị kẻ gian cưa hạ trong đêm. Cơ quan chức năng thành phố đã vào cuộc xử lý, làm rõ.
Ngày 17.4, cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đã có mặt ở đường Lê Đại Cang để kiểm tra, làm rõ vụ việc giàn hoa giấy toạ lạc ngay vỉa hè trung tâm thành phố bất ngờ bị cưa hạ.
Ông Bùi Văn Quý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - cho biết: "Giàn hoa giấy trong hoa viên nói trên là tài sản nhà nước, đang được đơn vị quản lý".
 
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.X
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.X
Anh Nguyễn Lê Hoàng, chủ quán càphê Núi (đường Lê Đại Cang, TP.Buôn Ma Thuột), cho biết sáng sớm nay, trong khi dọn bàn ghế ra khu vực tiểu hoa viên (thuộc trục đường Trường Chinh - Lê Đại Cang - Bà Triệu) thì phát hiện nhiều cây hoa giấy bị cưa hạ.
 
Giàn hoa giấy nối thành hàng dài toạ lạc ngay trung tâm TP.Buôn Ma Thuột...
Giàn hoa giấy nối thành hàng dài toạ lạc ngay trung tâm TP.Buôn Ma Thuột...
 
 

Giàn hoa giấy cổ thụ giữa trung tâm Buôn Ma Thuột bị cưa hạ ảnh 4

...đã bị kẻ gian cưa hạ trong đêm tối. Ảnh: Bảo Trung
 
Kẻ gian đã lợi dụng đêm tối, dùng cưa máy cắt sát gốc 7 trụ với hàng chục cây hoa giấy trước quán càphê của anh. Điều bất ngờ nữa là còn 2 trụ hoa giấy không nằm trước quán và anh không kê bàn dưới 2 cây này thì không bị cưa hạ, anh Hoàng cho hay.
Được biết, giàn hoa giấy, hồng leo Đà Lạt này có tổng cộng 9 trụ, phần lớn là cây cổ thụ và bị kẻ gian cắt 7 trụ. Những cây hoa giấy này được trồng khoảng 10 năm, tán cây rất rộng, tỏa bóng mát, tô điểm thêm cho cảnh sắc đô thị.
BẢO TRUNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null