Đoàn viên xã Ayun mượn đất hoang để sản xuất gây quỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn viên, thanh niên xã Ayun (H.Chư Sê, Gia Lai) mượn đất hoang để canh tác nhằm gây quỹ, tạo kinh phí hoạt động cho tổ chức Đoàn, Hội, giúp cộng đồng và chung tay giữ gìn, bảo tồn văn hóa cồng chiêng.

Để nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, cách đây gần 10 năm, Đoàn xã Ayun phát động thực hiện công trình thanh niên tận dụng đất hoang để canh tác, sản xuất nông nghiệp nhằm gây quỹ cho tổ chức Đoàn, Hội.

Thanh niên mua chiêng về luyện tập từ nguồn quỹ tự gây. Ảnh: Trần Hiếu

Thanh niên mua chiêng về luyện tập từ nguồn quỹ tự gây. Ảnh: Trần Hiếu

Theo anh Đinh Nhrối, Bí thư Đoàn xã Ayun, tranh thủ những khoảnh đất do xã, thôn quản lý chưa được canh tác hoặc đất của người dân đang lúc nông nhàn, Đoàn thanh niên xã hoặc Chi đoàn ở thôn, làng mượn đất rồi trồng các loại cây ngắn ngày như đậu phộng, mì, bắp… Tất cả các đoàn viên, thanh niên chung tay vào làm. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí sẽ giữ lại để chi dùng mỗi khi làng có việc, hỗ trợ học sinh nghèo, phục vụ các lễ hội, các hoạt động văn hóa - thể thao và giúp đỡ, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế...

"Quỹ cũng được sử dụng để mua và sửa chữa cồng chiêng nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đến nay, các đội cồng chiêng thanh thiếu niên của 6/6 làng ở xã Ayun luôn tổ chức các hoạt động, luyện tập. Nhờ vậy, xã Ayun có 22 bộ cồng chiêng đang duy trì hoạt động", anh Đinh Nhrối nói.

Nhiều năm trước, Chi đoàn làng Keo (xã Ayun) mượn 1,4 ha đất từ quỹ đất trống của làng để trồng cây mì gây quỹ. Được sự vận động của tổ chức Đoàn, nhiều đoàn viên, thanh niên làng Keo tích cực góp công, góp sức để sản xuất trên mảnh đất này. Hằng năm, rẫy mì cho thu nhập đều đặn khoảng 25 triệu đồng. Từ số tiền thu được, Chi đoàn làng Keo dùng tổ chức sinh hoạt với các phong trào văn hóa, thể thao cho thanh niên. Năm 2021, Chi đoàn làng Keo mua bộ cồng chiêng hơn 40 triệu đồng để luyện tập, biểu diễn trong những dịp làng có việc cần; đồng thời mua 900 m2 đất trống trong làng đầu tư làm sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, lắp điện năng lượng mặt trời, tạo không gian vui chơi, sinh hoạt cho thanh thiếu nhi...

Chi đoàn các làng Hvăc, Amil, A Chông... ở xã Ayun cũng có phong trào gây quỹ tương tự. Ngoài ra, thanh niên cũng nhận khoán nhổ mì, làm cỏ mì, hái cà phê, phụ hồ... ở những địa phương khác để gây quỹ cho tổ chức Đoàn, Hội.

Công trình thanh niên gây quỹ cho Đoàn, Hội ở xã Ayun hoạt động hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nên đoàn viên, thanh niên và người dân hưởng ứng rất nhiệt tình. Anh Đinh Dil (34 tuổi, ở làng A Chông) nói: "Nhà còn khó khăn, có nhiều việc nhưng khi tổ chức Đoàn, Hội cần là mình luôn sắp xếp thời gian để đi làm. Làm không công nhưng vui vì tiền làm ra giúp được người khác, giúp cho hoạt động của thanh niên. Nhờ đi làm như thế mà mình cũng học hỏi được những cách làm hay để về áp dụng cho gia đình".

Ông Siu Blí, Phó bí thư Đảng ủy xã Ayun, cho biết: "Đây là cách làm sáng tạo, phần nào thể hiện được tính tích cực, chủ động của thanh niên trong việc tìm hướng đi để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

Có thể bạn quan tâm

Các trường học cần tăng cường giáo dục nâng cao ý thức cho học sinh trong việc tiếp xúc trên môi trường mạng. Ảnh: H.Đ.T

Chung tay bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

(GLO)- Sự phát triển của công nghệ đã mang lại cho trẻ em cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn với internet. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, các em ít được trang bị đủ kỹ năng tự vệ nên đối diện với rủi ro và dễ bị xâm hại. Vì vậy, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương hiến tiểu cầu máy cấp cứu cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (ảnh nhân vật cung cấp).

Y sĩ Huỳnh Hoàng Vương: “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”

(GLO)- Từ năm 2022 đến nay, y sĩ Huỳnh Hoàng Vương-Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Bình Giáo (huyện Chư Prông) đã 37 lần tham gia hiến máu khẩn cấp, hiến tiểu cầu máy cấp cứu người bệnh. Với châm ngôn sống “Hãy yêu thương người bệnh như chính mình”, y sĩ Vương luôn có mặt khi bệnh nhân cần giúp đỡ.

Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

Thầm lặng đồng hành cùng bệnh nhân tâm thần

(GLO)- Những y-bác sĩ, điều dưỡng viên đang làm việc tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh cũng như Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh luôn phải đối mặt với vất vả, khó khăn bởi bệnh tâm thần không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và hành vi của người bệnh.

Chị Trần Diễm Trinh trong một buổi học vẽ để cân bằng cảm xúc

Cảnh giác với hội chứng trầm cảm cười

(GLO)- Với “lá chắn cảm xúc” dựng nên từ sự vui vẻ, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, thậm chí hoàn thành tốt công việc, một số người đã khiến không ít người xung quanh bất ngờ khi biết họ rơi vào rối loạn trầm cảm kéo dài trước đó.