Điều tra vụ người đàn ông chết trong căn chòi cùng tờ giấy tố bị bức ép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nạn nhân được tìm thấy đã tử vong trong tư thế treo cổ trong căn chòi, kế bên có 1 tờ giấy nhỏ tố nguyên nhân phải quyên sinh là do bị chèn ép.

Đến chiều 28/11, Công an quận Thủ Đức (TPHCM) mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ. Đó là căn chòi mà người dân dùng để bán cà phê sát mặt đường số 2, phường Linh Trung.

 

 Căn chòi trên đường số 2, nơi phát hiện thi thể nạn nhân
Căn chòi trên đường số 2, nơi phát hiện thi thể nạn nhân


Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân sinh sống trên đường số 2 (khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) phát hiện thấy một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong căn chòi. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị có liên quan đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân treo cổ bằng chiếc quần jean, bên cạnh thi thể nạn nhân còn có 1 mẩu giấy được cho là của nạn nhân để lại với nội dung phản ánh bản thân bị người khác đánh và chèn ép.

Bước đầu xác định nạn nhân là N.V.N (sinh năm 1987, quê Nghệ An). Được biết, N. là người có lý lịch tương đối phức tạp, đã từng có nhiều tiền án. Theo một số nhân chứng, N. là người thuộc dạng "có số má" tại khu vực bến xe Lam Hồng gần đó.

Đến trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.


 

http://https://danviet.vn/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-chet-trong-can-choi-cung-to-giay-to-bi-buc-ep-2020112822490308.htm

Theo Khoa Nam (Dân trí/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

null