Phóng sự - Ký sự

E-magazine Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh: Xứng danh Chiến sĩ thi đua toàn quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tận tâm với nghề, hết lòng vì người bệnh là nhận xét của đồng nghiệp dành cho Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Kim Oanh-Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 (Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân y 211).

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trong 8 năm liền (2016-2023), chị Nguyễn Thị Kim Oanh không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, chị có nhiều đề tài mang tính ứng dụng cao, áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực trong việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Thấm nhuần lời Bác dạy

Với dáng người xinh xắn, nụ cười hiền thường trực trên môi, chị Oanh luôn tạo thiện cảm tốt với mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chia sẻ về lý do chọn nghề y, chị Oanh kể: Bố mẹ chị công tác tại Bệnh viện Quân y 211. Từ nhỏ, chị thường theo mẹ đến bệnh viện. Chứng kiến cảnh nhiều người đớn đau vì bệnh tật, chị mong sau này sẽ nối nghiệp bố mẹ để giúp ích cho mọi người. Từ đó, chị luôn nỗ lực học tập để hoàn thành ý nguyện.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh được trao danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Ảnh nhân vật cung cấp

Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Oanh được trao danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Ảnh nhân vật cung cấp

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Quân y 2, năm 2006, chị Oanh được tuyển dụng vào Bệnh viện Quân y 211, công tác tại Khoa Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng. Năm 2016, chị được bổ nhiệm làm Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10. Trong suốt quá trình công tác, chị không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để cập nhật, lĩnh hội các kiến thức mới, đáp ứng tốt nhu cầu điều trị cho người bệnh. Hiện chị đã có bằng Thạc sĩ Quản lý bệnh viện (Trường Đại học Y tế công cộng).

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, chị Oanh luôn tận tâm, hết lòng chăm sóc người bệnh. Không những thế, chị cùng đồng nghiệp còn ân cần, gần gũi, sẻ chia, động viên người bệnh an tâm điều trị và thực hiện tốt phương châm “Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.

Chị tâm sự: “Trong quá trình công tác, tôi nhận thấy điều dưỡng là một nghề rất cao quý nhưng cũng lắm nhọc nhằn. Nghề “làm dâu trăm họ” này thì chỉ những ai trải qua mới có thể hiểu được. Mỗi bệnh nhân là một hoàn cảnh, bệnh tật khác nhau. Vậy nên, điều dưỡng viên phải biết thấu hiểu, cảm thông, chăm sóc tận tụy không chỉ giúp người bệnh vượt qua nỗi đau thể xác mà còn an tâm điều trị.

Hàng ngày, tôi luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên, giải thích cặn kẽ những băn khoăn, thắc mắc, giúp cho người bệnh yên tâm khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Mỗi cử chỉ, lời nói hay hành động của tôi đều xuất phát từ tấm lòng của người thầy thuốc. Hạnh phúc nhất là khi bệnh nhân hồi phục sức khỏe”.

Anh Lê Văn Thắng (tổ 1, phường Yên Thế, TP. Pleiku) chia sẻ: “Sau khi bị tai nạn giao thông, tôi bị di chứng liệt nửa người, không thể đi lại. Qua 2 đợt trị liệu, tôi được sự chăm sóc tận tình của các y-bác sĩ, nhất là chị Oanh luôn quan tâm thăm hỏi, động viên giúp tôi thêm tự tin, an tâm điều trị. Hiện nay, tôi đã có thể đi lại, tự chăm sóc bản thân. Tôi rất vui và cảm ơn tất cả mọi người”.

Còn ông Vũ Thế Tiền (tổ 5, phường Đống Đa, TP. Pleiku) thì nhận xét: Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 rất nhiệt tình, tận tâm. Bệnh nhân luôn được chị Oanh đón tiếp niềm nở, hướng dẫn cụ thể những nội quy chung. Khi xuất viện, chị cũng dặn dò chu đáo nên được mọi người quý mến.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Khoa Nội 10 là khoa lâm sàng của Bệnh viện 211, quy mô 15 giường nhưng thực kê 30 giường. Khoa có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân bằng phương pháp y học cổ truyền-phục hồi chức năng. Để nâng cao chất lượng điều trị, chị Oanh đã tham mưu chỉ huy khoa, cùng với tập thể y-bác sĩ tổ chức khám, thu dung điều trị nội trú và ngoại trú bằng y học cổ truyền-phục hồi chức năng và các phương pháp điều trị không dùng thuốc kết hợp với y học hiện đại cho người bệnh kịp thời, hiệu quả.

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: N.N

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 Nguyễn Thị Kim Oanh. Ảnh: N.N

Bên cạnh đó, chị Oanh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và có nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào thực tế công tác, góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị. Từ năm 2016 đến nay, Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Kim Oanh có 6 đề tài, 1 sáng kiến được ứng dụng vào công tác quản lý điều trị tại bệnh viện và đăng tải trên các tạp chí khoa học đầu ngành.

Tiêu biểu như các đề tài: “Đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh sau mổ kết hợp xương cẳng chân tại Bệnh viện Quân y 211”, “Nghiên cứu kết quả chăm sóc phục hồi chức năng ở bệnh nhân hạn chế vận động sau phẫu thuật tái tạo dây chằng khớp gối”, “Đánh giá nhu cầu và kết quả chăm sóc phục hồi chức năng cho bệnh nhân đột quỵ não tại Bệnh viện Quân y 211”, “Kết quả phục hồi chức năng vận động ở bệnh nhân liệt nửa người sau chấn thương sọ não năm 2019”...

Trong đó, đề tài “Nghiên cứu tính tự chủ chuyên nghiệp trong thực hành điều dưỡng tại Bệnh viện Quân y 211 năm 2020” đạt giải A tại Hội nghị khoa học điều dưỡng các bệnh viện quân y toàn quân 2021; sáng kiến “Thiết kế tủ ủ parafin ổn nhiệt ứng dụng trong vật lý trị liệu” đạt giải ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XXI.

Với đồng nghiệp, chị Oanh luôn sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ, truyền cảm hứng để cùng nhau thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đại úy-bác sĩ chuyên khoa I Hà Văn Tiến-Chủ nhiệm Khoa Nội 10-nhận xét: Đồng chí Oanh là cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình trong công việc, hòa nhã, thân ái với mọi người. Đặc biệt, đồng chí rất đam mê nghiên cứu khoa học và có nhiều đề tài, sáng kiến ứng dụng hiệu quả. Thời gian qua, đồng chí Oanh đã có rất nhiều đóng góp và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xứng đáng với danh hiệu

Theo Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 Nguyễn Thị Kim Oanh, khi đã xác định chọn nghề y thì cần đặt sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên hàng đầu. Vì vậy, mỗi cán bộ, nhân viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi y đức.

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 Nguyễn Thị Kim Oanh chăm sóc người bệnh. Ảnh: N.N

Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10 Nguyễn Thị Kim Oanh chăm sóc người bệnh. Ảnh: N.N

Đại tá-bác sĩ chuyên khoa II Trần Xuân Lợi-Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 211: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh có tinh thần học hỏi và phát triển nâng cao chuyên môn kỹ thuật đồng hành với sự phát triển của đơn vị, nhất là lĩnh vực điều trị vật lý trị liệu cũng như phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Cá nhân đồng chí Oanh đã đóng góp nhiều đề tài, sáng kiến hay, thiết thực; đồng thời phát huy trình độ chuyên môn, y đức trong công tác điều trị, được bệnh nhân tin tưởng, tín nhiệm, đồng nghiệp đánh giá cao.

“Ngay từ khi ra trường, tôi luôn học tập, phấn đấu, rèn luyện nghề nghiệp để chăm sóc, giúp đỡ người bệnh sao cho thật tốt. Từng giai đoạn, tôi đều có kế hoạch cụ thể để bản thân phấn đấu thực hiện. Tôi luôn nghĩ rằng, hãy cố gắng hết sức, bất kỳ việc gì khó cũng vẫn quyết tâm làm. Kết quả có thể không như mình mong muốn nhưng chắc chắn sẽ giúp rèn luyện bản thân trở thành một người tốt hơn mỗi ngày. Chúng ta hãy phấn đấu tốt hơn chúng ta của ngày hôm qua. Thế đã là thành công rồi”-chị Oanh tâm sự.

Trong quá trình công tác, chị Oanh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua của đơn vị, được công nhận là đảng viên 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến 2023, chị Oanh đã được thủ trưởng các cấp tặng 8 danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 41 bằng khen, giấy khen các loại. Trong đó, 6 năm liên tục (2017-2022), chị được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân (năm 2020, 2023)…

Dù vậy, khi nói về những thành tích đạt được, chị Oanh khiêm tốn: “Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, tôi cần phải phấn đấu hơn nữa, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn toàn diện, hoàn thiện bản thân”.

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.