(GLO)- Việt Nam có nhiều dân tộc, dòng họ nhưng đều cùng một “bọc trăm trứng” mà ra, cùng là “con Lạc cháu Hồng”, giàu truyền thống văn hóa tốt đẹp và bề dày lịch sử. Điều đó tạo nên trong mỗi con người Việt Nam niềm tự tôn dân tộc, tình cảm gắn bó với quê hương, xứ sở.
Người nọ nối người kia, cộng đồng những người Phú Thọ cứ lớn dần, từ một vài hộ đến nay có khoảng 100 hộ với 400 khẩu, chủ yếu là người dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.
Trong tiếng nhạc lễ linh thiêng, cùng tiếng chiêng, tiếng trống vang vọng khắp núi Nghĩa Lĩnh hòa vào dòng người khiến cho không khí ngày chính lễ thêm trang nghiêm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
(GLO)- Đặt chân về đất Tổ, tác giả Nguyễn Trọng Đồng như sống lại những tháng ngày lịch sử, từ thuở các Vua Hùng dựng nước đến vang vọng tiếng Bác Hồ dặn đồng lòng giữ nước. Lòng dâng dâng một niềm tự hào khó tả.
Sáng nay 21.4 (tức 10.3 Âm lịch), tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Mỗi năm, chúng ta đều nhắc nhau: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3“. Nhắc nhau nhớ để về nơi đất tổ, đến đền Hùng và dâng nén hương và tấm lòng thành kính lên tiên tổ ngàn đời của dân tộc. Có một điều chúng ta có lẽ nhiều người chưa biết, trong ngôi đền thiêng ấy, cuốn “Ngọc phả“ được thờ.
Nằm nép mình bên dòng sông Bạch Ngưu hiền hòa, đền thờ Vua Hùng ở vùng cực Nam Tổ quốc đã hình thành và tồn tại hơn 150 năm qua, dưới sự bảo tồn và gìn giữ của các gia tộc qua nhiều thế hệ.
Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì năm Kỷ Hợi 2019 là sự kiện nhằm khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn“ đối với công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, các thế hệ cha ông trong lịch sử dân tộc Việt Nam; tôn vinh “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương“; Hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và các di sản văn hóa tại các địa phương; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn thành phố và toàn tỉnh.
Mặc dù trời mưa lớn nhưng lực lượng tình nguyện gồm công an, bộ đội và sinh viên tình nguyện vẫn giữ nguyên vị trí, đội mưa làm nhiệm vụ như những “hàng rào mềm“ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân về Đền Hùng dâng hương Giỗ Tổ.
(GLO)- Ngày 26-3, đoàn công tác do Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên làm trưởng đoàn phối hợp với Báo Phú Thọ tổ chức trồng cây lưu niệm tại Vườn cây lưu niệm Quốc gia Đền Hùng (thuộc Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
Ngày 28-1, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết trong ngày mùng Một Tết Đinh Dậu 2017, khoảng hơn 10.000 người dân đã đến Khu di tích Đền Hùng để dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.
Tối 27-1, tức 30 tháng Chạp năm Bính Thân, tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các vua Hùng, cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại, trường tồn.