Đến Đảo Bé Lý Sơn để thấy một Maldives thu nhỏ tuyệt đẹp ở Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đảo Bé -  Lý Sơn  là một điểm nhấn vô cùng ấn tượng với tất cả những du khách khi đến Lý Sơn. Hòn đảo nhỏ xinh đẹp, với những bờ cát trắng mịn, nước biển trong xanh đến nao lòng. 
Nếu du lịch Lý Sơn có lẽ ít du khách bỏ qua điểm đến địa điểm mang tên đảo Bé trên hòn đảo xinh đẹp này, cách đảo lớn chừng 3 hải lý tương đương 15 phút đi cano là có thể đặt chân lên đảo Bé.
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy đảo Bé từ xa xa, là một hình ảnh làng chài nho nhỏ ven biển, với những nóc nhà be bé. Và khi bước chân lên đảo những hình dung về cảnh vật thường ngày của những người dân trên đảo không có gì đặc sắc ngỡ ngàng, thế nhưng cảnh biển nơi đây đã mang đến cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Không hổ danh là một Maldives thu nhỏ tuyệt đẹp ở Việt Nam.
 
 
 
Lên đảo bạn có thể lựa chọn đi xe điện đi vòng quanh đảo và dừng chân ở một vài điểm giống như bãi tắm hoặc điểm check in của du khách. Tuy nhiên khi lên đảo tôi đã không lựa chọn đi xe điện mà đi bộ, với quãng đường khoảng chừng 2km là có thể đi hết đảo, mặc dù thời tiết khá nắng, nhưng lại muốn nhâm nhi từng góc biển xinh đẹp, dừng lại bất cứ điểm nào mà mình thích.
 
 
 
 
Bạn sẽ chẳng lo lạc đường hay gì đâu vì quanh đảo chỉ có duy nhất một con đường ven biển, một bên là biển xanh ngắt, một bên là những rặng cây xanh, rặng dừa hoặc mấp mô những sườn đất với những loại cây dại mọc ở đảo.
 
 
 
Khi đến đảo bạn đừng quên chuẩn bị thêm một bộ đồ bơi để có thể ngâm mình vào làn nước trong vắt và xanh biếc nhé. Như cô bạn của mình, thích sự yên tĩnh mộc mạc nhưng  khá mạo hiểm khi chọn một bãi tắm thật vắng để tung tăng chơi đùa với biển xanh.
 
 
 
Tắm biển thỏa thê rồi mình vẫn tiếp tục hành trình đi khắp đảo, có một điểm nhấn cũng khá thú vị trên đảo đó là những bức ký họa ở trong làng chài mà chúng tôi bắt gặp những người họa sỹ đang tô vẽ, tạo nên một màu sắc cũng khá hay ở trên đảo Bé mà có thể nhầm tưởng đang ở một làng Bích họa trên đất liền.
 
 
Ngoài ngắm cảnh tắm biển, trên đảo còn có dịch vụ lặn ngắm san hô kết hợp chèo thuyền thúng.Nếu có thời gian và ưa thích cuộc sống làng chài và thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ trên đảo, bạn cũng có thể hoàn toàn lựa chọn lưu trú trên đảo. Hiện trên đảo cũng có dịch vụ homestay và ăn uống tuy không nhiều dịch vụ như đảo lớn nhưng nếu muốn trải nghiệm thì bạn vẫn có những lựa chọn thích hợp cho mình ở trên đảo Bé.
 
Nếu đặt chân tới đảo Bé, hẳn du khách sẽ khó lòng quên được những hình ảnh biển trời trong xanh đến nao lòng của đảo Bé – Lý Sơn. Bởi vậy mà đảo Bé là một điểm đến mà ít du khách khi đến Lý Sơn bỏ qua, và hãy thưởng thức vẻ đẹp hoang sơ nơi đây theo cách riêng của bạn để cảm nhận rằng Việt Nam mình vẫn có những nơi đáng đến đến vậy.
Theo Content: Mai Dương Media: Minh Châu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm

(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null