Đêm thơ Nguyên tiêu "Hướng về biên cương Tổ quốc"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII-2019 tổ chức tại các địa phương và Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Tại Gia Lai, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cũng sẽ tổ chức đêm thơ cùng chủ đề vào tối 14 tháng Giêng (18-2) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Mang chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc”, Đêm thơ Nguyên tiêu năm nay được nhiều văn nghệ sĩ mong đợi. Nhiều sáng tác về biên cương, hải đảo đã sớm được chọn để thể hiện trong đêm thơ năm nay như: “Gửi anh ở Trường Sa” (Phan Lan Hương), “Một dải yêu thương” (Nguyễn Tiến Lập), “Thương nhớ Trường Sa” (Hoàng Thanh Hương)… Trong số những tác giả này, có người đã từng được đến với biên giới, hải đảo nhưng cũng có người chỉ biết qua sách vở, phim ảnh. Dù vậy, những tiếng thơ vẫn đầy ắp kỷ niệm, tình cảm dành cho khung cảnh, con người ở vùng biên giới, hải đảo xa xôi của Tổ quốc.
  Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các tác giả tham gia Đêm thơ Nguyên tiêu 2018. Ảnh: P.L
Ban tổ chức chương trình tặng hoa cho các tác giả tham gia Đêm thơ Nguyên tiêu 2018. Ảnh: P.L
Háo hức nhất phải kể đến tác giả Hoàng Thanh Hương. Chị vừa hoàn thành chuyến hải trình thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại quần đảo Trường Sa nhân dịp năm mới, mà theo chị đó là chuyến đi “đặc biệt nhất trong cuộc đời”. Chuyến đi kéo dài hơn 20 ngày đưa chị cùng các nhà báo, cán bộ làm công tác tuyên truyền đến 6 đảo chìm, đảo nổi như: Nam Yết, Song Tử Tây, Đá Thị, Đá Nam, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông. “Đối với những người làm công tác tuyên truyền, những văn nghệ sĩ như tôi, được tham gia vào hải trình đặc biệt để đến với Trường Sa là một niềm vinh dự. Sau những ngày dài lênh đênh trên biển, được chứng kiến và cảm nhận những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh gác biển trời quê hương cùng sự hy sinh thầm lặng của họ, lòng chúng tôi ngập tràn cảm xúc yêu quý, trân trọng và biết ơn, từ đó nhủ lòng phải sống và làm việc thật tốt, cống hiến nhiều hơn nữa”-nhà thơ Hoàng Thanh Hương xúc động chia sẻ. Chuyến công tác ấy đã đem đến cho chị nguồn cảm hứng dồi dào trong các sáng tác. Trong “Thương nhớ Trường Sa”-bài thơ mới nhất viết về biển đảo quê hương sẽ được chị thể hiện trong đêm thơ Nguyên tiêu lần này đong đầy tình cảm của người con gái nơi đất liền gửi ra hải đảo: “Em yêu anh và yêu biển vô bờ/Như máu trong tim như hồn đáy ngực/Lặng thầm bên anh lặng thầm chắn sóng/Biển đảo rất gần khi em nhớ về anh”… Hiện tại, chị cũng đang “thai nghén” nhiều truyện ngắn và ký sau khi tạm biệt Trường Sa.
Những câu thơ da diết trong bài “Đêm biên giới” của nhà thơ Ngô Thanh Vân cũng sẽ được chia sẻ trong đêm Rằm tháng Giêng năm nay: “Lặng bên anh cung đường tuần tra/Cỏ cũng xanh hơn trong ngày khô khốc gió/Những cánh hoa vàng mong manh rực rỡ/Kiêu hãnh nở tàn nơi biên cương…”. Đây là những câu thơ được chị viết trong những ngày dạy học ở huyện biên giới Đức Cơ. Nhà thơ Ngô Thanh Vân tâm sự: “Đó là những ngày chớm đông mà nóng như đổ lửa. Tôi cảm nhận đầy đủ sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi vùng biên này. Một đêm trăng tròn, cảnh vật thanh bình lạ lùng đã làm dậy lên trong lòng tôi cảm giác yêu thương, tự hào từng tấc đất quê hương thiêng liêng. Bài thơ đã ra đời trong cảm xúc đó”. 
Điểm đặc biệt của Đêm thơ “Hướng về biên cương Tổ quốc” năm nay là ưu tiên giới thiệu các tác phẩm do chính các văn nghệ sĩ trong tỉnh sáng tác. Thạc sĩ, nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-cho biết: “Đây là dịp để các nghệ sĩ trong tỉnh đưa các sáng tác đến gần với công chúng. Sau chương trình chính tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, những năm gần đây chúng tôi còn phối hợp tổ chức thêm Đêm thơ tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Bên cạnh ý nghĩa tôn vinh những người làm thơ, yêu thơ, việc tổ chức đêm thơ trong nhà trường sẽ góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của học sinh, sinh viên”.
 PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.