Danh ca Thái Châu khẳng định Phúc Lâm là 'nam ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đêm thi thứ 6 của Hãy nghe tôi hát, Phúc Lâm có màn thể hiện ấn tượng khiến danh ca Thái Châu khẳng định anh là "nam ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất".
Thái Châu hết lời khen ngợi phần thể hiện của Phúc Lâm. Ảnh: BTC
Thái Châu hết lời khen ngợi phần thể hiện của Phúc Lâm. Ảnh: BTC
Tập 6 Hãy nghe tôi hát là màn tranh tài của ba thí sinh Phúc Lâm, Trương Diễm và Henry Ngọc Thạch trong các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đảm nhận vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu, danh ca Họa Mi và ca sĩ Hồng Hạnh. Gây chú ý trong đêm thi là phần thể hiện của ca sĩ Phúc Lâm. Anh hóa thân thành nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thể hiện ca khúc Ru ta ngậm ngùi. Với hình ảnh đầy suy tư của người đàn ông ôm chiếc guitar tự tình, nam thí sinh đã tái hiện thành công hình ảnh cố nhạc sĩ một cách gần gũi, mộc mạc. Bên cạnh đó, giọng hát trầm vang đã giúp anh chinh phục khán giả khi mang đến một màn tự sự đầy cảm xúc.
Phúc Lâm gây sốt khi hóa thân thành hình tượng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: BTC
Phúc Lâm gây sốt khi hóa thân thành hình tượng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: BTC
Giám khảo Họa Mi khẳng định đây là một bài hát rất khó vì có quãng giọng rất rộng, tuy nhiên Phúc Lâm lại làm rất tốt ở những nốt thấp rất rõ ràng và cả những nốt cao rất khỏe. Hồng Hạnh cũng khen ngợi nam thí sinh vì đã tự tin ôm đàn hát và thể hiện cảm xúc của anh một cách rất lãng tử, rất nhạc Trịnh. Danh ca Thái Châu nhận xét Phúc Lâm đã thể hiện đúng cá tính của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một cách ung dung tự tại nhưng đầy cảm xúc. Thậm chí, nam giám khảo còn khẳng định: “Với tôi, đây chính là nam ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất”.
Trương Diễm vỡ òa khi giành chiến thắng trong đêm thi thứ 6 của Hãy nghe tôi hát. Ảnh: BTC
Trương Diễm vỡ òa khi giành chiến thắng trong đêm thi thứ 6 của Hãy nghe tôi hát. Ảnh: BTC
Ngoài Phúc Lâm, Trương Diễm cũng là cô gái tạo được nhiều ấn tượng với khán giả. Dù từ nhỏ Trương Diễm đã được nghe nhạc Trịnh nhưng với cô, để thể hiện thành công một ca khúc đầy triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Vì vậy trong đêm diễn tuần này, Trương Diễm chọn cho mình ca khúc Ru đời đi nhé cùng phần dàn dựng mới mẻ với hình ảnh cô gái cuộn mình trên ghế trong chiếc khăn voan như tự ru mình qua những nỗi đau. Giọng hát dày và nội lực, cùng màn biểu diễn đầy sáng tạo của cô đã chinh phục các khán giả lẫn ba vị giám khảo. 
Giám khảo Hồng Hạnh khen ngợi bản lĩnh của Trương Diễm khi phải hát dưới tấm voan phủ cả người. Đặc biệt, bản phối mới của bài hát còn làm nổi bật giọng hát của nữ thí sinh cũng như đẩy cảm xúc của ca khúc lên cao trào. Trong khi đó, danh ca Thái Châu cùng danh ca Họa Mi thán phục nữ thí sinh trong phần dàn dựng ấn tượng. Hai giám khảo thú nhận bản thân sẽ không thể hát nổi nếu bị một tấm vải voan phủ lên người như vậy. Danh ca Thái Châu còn khẳng định đây chính là màn trình diễn ông rất ưng ý về cả hòa âm mới mẻ, dàn dựng phá cách và giọng hát hoàn hảo. Với phần thể hiện này, nữ ca sĩ xuất sắc nhận được 39,55 điểm, giành chiến thắng trong đêm thi. Thành tích này khiến học trò Đàm Vĩnh Hưng không kìm được xúc động và bật khóc.
Theo Thạch Anh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

Nhạc đỏ trong tim người trẻ phố núi

(GLO)- Giữa nhịp sống sôi động của phố núi Gia Lai, bên cạnh các dòng nhạc hiện đại như pop, rock, rap..., những giai điệu nhạc cách mạng vẫn ngân vang từ những người trẻ. Đối với họ, hát nhạc đỏ là một cách thể hiện tình yêu Tổ quốc.

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu

(GLO)- MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của ca sĩ Tùng Dương đã tạo nên cơn sốt mới trong làng nhạc Việt khi đạt 1 triệu view sau 24 giờ công chiếu. Việc làm mới ca khúc vốn đã đạt tỷ view trước đó là một nỗ lực lớn của nam ca sĩ, khẳng định đẳng cấp của giọng ca divo này.

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

Xem "Mưa đỏ" để trân trọng hòa bình

(GLO)- Ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, bộ phim “Mưa đỏ” của đạo diễn Đặng Thái Huyền thu hút đông đảo khán giả, khơi gợi nhiều cảm xúc đẹp về giá trị của hòa bình, độc lập.

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Cả showbiz Việt đi xem 'Mưa đỏ'

Nhiều nghệ sĩ Việt đến buổi ra mắt phim "Mưa đỏ" tối 20/8. Nhiều diễn viên xúc động khi thưởng thức tác phẩm tái hiện và hư cấu sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, tiến đến cột mốc ký kết Hiệp định Paris 1973.

null