Đak Pơ: Ngân vang cồng chiêng- ca múa nhạc dân gian

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tranh thủ gặp gỡ các nghệ nhân trước giờ khai mạc, chúng tôi được nghệ nhân Đinh Lói-  làng Bung, xã Ya Hội (Đak Pơ, Gia Lai) cho biết: “Đây là lần thứ hai mình tham gia lễ hội cồng chiêng. Mình mong muốn các dân tộc thiểu số không bỏ mất truyền thống của dân tộc mình. Huyện tổ chức lễ hội cồng chiêng đều đặn hàng năm để bà con có điều kiện giao lưu học tập lẫn nhau”.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Để chuẩn bị cho việc tham dự Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai- Việt Nam sắp tới, huyện Đak Pơ đã tổ chức thành công Liên hoan Cồng chiêng- Ca múa nhạc dân gian lần thứ II- năm 2009 (tại làng Leng Tô, xã Đak Pơ), với sự góp mặt của 6 đoàn, hơn 250 nghệ nhân đến từ các xã Ya Hội, Yang Bắc, Đak Pơ, An Thành, Phú An và xã Hà Tam. Đến với liên hoan, các đoàn đã tham gia 3 nội dung: Thi trò chơi dân gian (bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, leo cây); thi ca múa nhạc dân gian và thi biểu diễn cồng chiêng. Đây là dịp để đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện có dịp hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, học tập lẫn nhau, do đó các đoàn nghệ nhân đã không quản khó khăn hội tụ đông đủ tại liên hoan.

Niềm vui hân hoan không chỉ được thể hiện ở các nghệ nhân lớn tuổi, mà niềm vui đó được lan tỏa trong lớp thế hệ nghệ nhân trẻ, họ không chỉ hào hứng tham gia liên hoan mà còn xác định trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc kế tục truyền thống ông cha. Tâm sự với chúng tôi em Đinh Dôm- làng Jun, xã Yang Bắc nói: “Chúng em rất phấn khởi được tham gia cồng chiêng lần này.  Đây là dịp để chúng em phát huy tài năng và gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa của ông cha để lại. Trước khi đi tham gia liên hoan cồng chiêng chúng em đã rất cố gắng luyện tập, để mong đạt được kết quả cao nhất”.

Có mặt trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, chúng tôi thật sự bị cuốn hút bởi không khí nhiệt tình, sôi nổi của các đoàn tham gia tranh tài ở các nội dung. Tưng bừng, náo nhiệt nhất là phần thi các trò chơi dân gian, với các môn: Bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, leo cây, nhảy bao bố, được tổ chức trước lễ khai mạc, tiếng hò reo cổ động làm âm vang cả một góc trời. Đầm ấm, mượt mà, trữ tình và không kém phần sinh động, là phần thi ca múa nhạc dân gian, với 22 tiết mục dân ca do nghệ nhân các đoàn thể hiện bằng các loại hình hòa tấu, tốp ca, song ca, đơn ca và được đệm bằng các loại nhạc cụ truyền thống như: Đàn goong, sáo trúc, tơ rưng, krông pút, lục lạc… đã tạo nên nét đặc sắc, độc đáo riêng biệt của dân ca Bahnar. Đặc biệt một số nghệ nhân cao niên còn mang đến liên hoan những bài dân ca Hơ- mon cổ, gần như đã bị thất truyền, như bài “Ơi Chinh” (đoàn xã Hà Tam) tạo cho phần thi dân ca thật sự phong phú và đa dạng. Nhưng có lẽ sinh động nhất là phần trình diễn các bài cồng chiêng, những điệu múa xoang nhịp nhàng, uyển chuyển của các cô gái Bahnar như hòa quyện cùng những giai điệu cồng chiêng, trầm bổng, ngân vang do các chàng trai Bahnar thể hiện như lan tỏa, bay vút trong trời xanh Tây Nguyên. Ở phần thi này, mỗi đoàn trình diễn 2 bài, tổng cộng có 12 bài cồng chiêng. Nội dung phản ánh các lễ hội truyền thống của người Bahnar như: Lễ bỏ mả, lễ đâm trâu, lễ mừng chiến thắng, hay lễ mừng lúa mới… Các bài cồng chiêng được phục dựng, tái hiện gần như nguyên bản, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, lưu giữ bản sắc truyền thống của đồng bào Tây Nguyên- Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Hiện nay, huyện Đak Pơ còn lưu giữ 304 bộ cồng chiêng các loại, với số lượng gần 4.000 chiếc (1.523 chiếc có núm và  2.446 chiếc không núm). Trong đó nhiều nhất là xã Yang Bắc, có 111 bộ cồng chiêng; xã Đak Pơ có 73 bộ và xã Ya Hội 37 bộ. Trong 32 làng còn lưu giữ các bộ cồng chiêng thì làng Leng Tô, xã Đak Pơ với 58 bộ; làng Hway xã Hà Tam 38 bộ và làng Bung xã Yang Bắc 32 bộ. Toàn huyện hiện có 32 đội cồng chiêng và 36 đội văn nghệ dân gian.

Liên hoan Cồng chiêng- Ca múa nhạc, dân ca dân gian huyện Đak Pơ lần thứ II đã thành công với giải A ca múa nhạc dân gian được trao cho đoàn xã Yang Bắc và Ya Hội. 2 giải A cồng chiêng được trao cho đoàn nghệ nhân xã Ya Hội và Yang Bắc. Sau liên hoan này huyện Đak Pơ sẽ tuyển chọn đoàn nghệ nhân tiêu biểu đi tham dự Festival Cồng chiêng Quốc tế Gia Lai- Việt Nam lần thứ I năm 2009 dự kiến được tổ chức tại TP. Pleiku vào tháng 11-2009. Đây là nơi quy tụ nhiều đoàn cồng chiêng trong nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á, vì thế việc tổ chức Liên hoan cồng chiêng ở huyện là bước tập luyện cần thiết để phục vụ tốt cho Festival sắp đến.

Xuân Duẩn

Có thể bạn quan tâm

Bảo tàng Louvre chuẩn bị di dời Mona Lisa

Bảo tàng Louvre chuẩn bị di dời Mona Lisa

Bức chân dung Mona Lisa có thể sẽ có một phòng riêng tại bảo tàng Louvre. Chủ tịch bảo tàng, bà Laurence des Cars, nói với đài truyền hình France Inter rằng quyết định này sẽ mang lại cho du khách, nhiều người trong số họ đến thăm Louvre chỉ vì Mona Lisa, một trải nghiệm tốt hơn.
Độc giả có quay lưng với sách?

Độc giả có quay lưng với sách?

(GLO)- 21.600 là tổng số lượt bạn đọc đến với sách tại các sự kiện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Với một tỉnh miền núi, đây là con số đáng khích lệ, cho thấy kết quả của những nỗ lực quảng bá sách và văn hóa đọc của nhiều đơn vị, cấp ngành.

Gương mặt thơ: Nguyễn Bình Phương

Gương mặt thơ: Nguyễn Bình Phương

(GLO)- Anh khởi đầu từ thơ, từ hồi chưa vào quân đội, rồi thành công về đường văn xuôi với những tiểu thuyết và truyện ngắn nổi tiếng, là một cây bút văn xuôi với rất nhiều thành tựu, những là “Một ví dụ xoàng”, “Mình và họ”, “Người đi vắng”, “Vào cõi”, “Ngồi”, “Những đứa trẻ chết già”...
Tiết mục Hồn chiêng Tây Nguyên (cụm Công đoàn số 1) đạt giải 3 thể loại múa tại hội diễn. Ảnh: Vũ Chi

Ayun Pa: Sôi nổi Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động

(GLO)- Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong đoàn viên, người lao động thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) năm 2024 là hoạt động thường niên, tạo sân chơi bổ ích cho những người làm nghệ thuật không chuyên. Với sự chuẩn bị chu đáo, các cụm Công đoàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn.
Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Phố núi mùa hoa

Phố núi mùa hoa

(GLO)- Đến với Pleiku vào những ngày đầu tháng 5, phố phường như khoác lên mình sự yêu kiều, dịu ngọt, không kém phần rực rỡ, nồng nàn của nhiều loài hoa đang cùng nhau khoe sắc.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
 Âm thanh mùa hạ

Âm thanh mùa hạ

(GLO)- Quê tôi có cụm từ “nắng de (ve) kêu” để chỉ cái nắng gay gắt khi vào hè. Do vậy, buổi trưa khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc dàn đồng ca của lũ ve sầu đinh tai nhức óc ở hàng cây mù u hai bên đường làng cất lên.
Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...