Đắk Nông: ‘Nổ’ quen biết rộng để lừa đảo nhiều người dân làm sổ đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các bị can tự 'quảng cáo' quen biết rộng, rồi lừa đảo hàng chục người dân có nhu cầu làm sổ đỏ.

Chiều tối 7.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Đắk Glong (Đắk Nông), cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Sơn (23 tuổi) và Trần Thị Lành (36 tuổi, đều ngụ xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trần Thị Lành tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Bị can Trần Thị Lành tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, biết nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Sơn có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Bùi Văn Sơn và Trần Thị Lành đã tiếp xúc và tự "quảng cáo" bản thân có quen biết rộng; đồng thời biết đường dây có thể làm sổ đỏ và phải trả phí.

Nếu chấp nhận dịch vụ làm sổ đỏ, Sơn và Lành sẽ yêu cầu người dân chuyển trước số tiền từ 5 - 10 triệu đồng/lô đất nền và 15 - 20 triệu đồng/ha đất rẫy; đồng thời thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân tiến hành đo đạc để người dân tin tưởng giao tiền.

Bị can Bùi Văn Sơn tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Bị can Bùi Văn Sơn tại cơ quan công an. ẢNH CÔNG AN ĐẮK NÔNG

Với thủ đoạn trên, từ tháng 5.2022 đến đầu năm 2023, Sơn và Lành đã lừa đảo hơn 500 triệu đồng của hàng chục người dân trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Đáng chú ý, Bùi Văn Sơn còn lập tài khoản Zalo giả mạo là cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Đắk Glong. Sau đó lên mạng tải hình ảnh sổ đỏ rồi chỉnh sửa thông tin để trùng khớp với thông tin của nạn nhân, khiến họ tin tưởng và giao thêm tiền.

Hiện vụ lừa đảo người dân làm sổ đỏ đang được Công an H.Đắk Glong tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null