Đắk Lắk: Chơi một mình, cháu bé 4 tuổi rơi xuống hồ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi trở về nhà, anh Kiêm tá hỏa vì không thấy con mình. Quá trình tìm kiếm, anh Kiêm phát hiện con mình đã tử vong dưới hồ.
Ngày 20/5, ông Ngô Điền Phương, Chủ tịch UBND xã Ea M'Droh, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. 
 
Hồ nước nơi cháu Đ.Q.L tử vong. Ảnh: DH
Hồ nước nơi cháu Đ.Q.L tử vong. Ảnh: DH
Theo ông Phương, trước đó vào sáng 19/5, anh Đặng Đào Kiêm đến trường để đón con gái đang học lớp 3. Lúc này, vợ anh Kiêm, chị Đặng Mùi Kiều, ở nhà cùng với con trai là cháu Đ.Q.L (4 tuổi). 
Tuy nhiên, do hôm trước bị té nên vợ anh nằm trong nhà. Hơn nữa, thông thường mỗi lần đi đón con, anh Kiêm thường chở cháu Đ.Q.L đi theo nên chị Kiều cũng không để ý. 
 
Gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: DH
Gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Ảnh: DH
Khi đón con gái trở về, anh Kiêm không thấy cháu Đ.Q.L đâu nên tá hỏa đi tìm. Sau một lúc tìm kiếm, anh Kiêm phát hiện con mình đã tử vong dưới hồ gần nhà. 
"Nơi cháu bé tử vong là một cái hồ nhỏ, có rào lưới B40 nhưng vẫn chừa một chỗ để lên xuống. Do đó, cháu bé đã theo lối này xuống hồ chơi thì trượt chân rơi xuống"- ông Phương cho biết. 
Cũng theo ông Phương, gia đình anh Kiêm thuộc diện khó khăn. Cháu Đ.Q.L là con út trong gia đình. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình anh Kiêm. 
Bên cạnh đó, một số tình nguyện viên ở địa phương cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Kiêm để lo mai táng cho cháu.
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null