Đà Lạt vắng vẻ du khách dịp lễ 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các ngành kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng lâm cảnh điêu đứng bởi lượng khách đổ về tham quan nghỉ dưỡng, vắng vẻ trong dịp lễ 2-9 năm nay.
Ngày 2-9, theo ghi nhận của phóng viên tại các trục đường chính của thành phố du lịch Đà Lạt như: Đường Ba Tháng Tư, Ba Tháng H, Nguyễn Chí Thanh, Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Phú, Quảng trường Lâm Viên và các khu du lịch như Vườn hoa thành phố, Thung lũng Tình yêu, Núi Langbian, thác Prenn, thác Đantanla, du lịch canh nông ngoại ô thành phố... lượng khách du lịch vắng vẻ.

Khu Hòa Bình Đà Lạt đường xá thông thoáng xe cộ.
Khu Hòa Bình Đà Lạt đường xá thông thoáng xe cộ.
Các dịch vụ như xe ngựa, đạp vịt, chèo thuyền ngắm cảnh ở các hồ nước và khu vực xung quanh ế khách. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú treo bản còn phòng, khác hẳn với cảnh kẹt xe, ùn tắc kéo dài trong các kỳ lễ trước đó.

Cầu thang chợ Hòa Bình rất ít du khách đi dạo.
Cầu thang chợ Hòa Bình rất ít du khách đi dạo.
Chủ 1 cơ sở lưu trú trên đường Nguyễn Chí Thanh (cách chợ Đà Lạt vài trăm mét đi bộ) chia sẻ: "Khách du lịch về với Đà Lạt dịp lễ này rất hạn chế, mặc dù không tăng giá phòng như mọi năm, lượng check-in phòng nghỉ dưỡng không cao. Khách sạn của gia đình có đến 80% phòng còn trống, doanh thu sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái".

Nhiều cơ sở lưu trú gắn biển còn phòng, giảm giá nhằm thu hút du khách.
Nhiều cơ sở lưu trú gắn biển còn phòng, giảm giá nhằm thu hút du khách.
"Thậm chí để thu hút khách du lịch, nhiều cơ sở lưu trú du lịch buộc phải hạ tối đa giá phòng nghỉ dưỡng. Giá phòng 2 giường chỉ có 400.000 - 500.000 đồng, phòng đơn từ 250.000 - 300.000 đồng nhưng lượng du khách đặt phòng cũng không tăng" - chị Thu Phương người chuyên booking khách sạn trực tuyến Đà Lạt thở dài chia sẻ.

 
Quảng trường Lâm viên vắng vẻ.
Quảng trường Lâm viên vắng vẻ.
Thực tế theo quan sát của phóng viên, dọc các điểm du lịch ngay trung tâm Đà Lạt như: khu vực Quảng trường Lâm Viên, cầu thang chợ lầu Đà Lạt, Vườn hoa cẩm tú cầu tại công viên Trần Hưng Đạo, vườn hoa xác pháo Ấp Ánh Sáng… rất thưa thớt lượng khách tham quan, chụp hình lưu niệm.

Vườn hoa thành phố cũng không có du khách tham quan.
Vườn hoa thành phố cũng không có du khách tham quan.
Hiện nay, riêng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có gần 1.500 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 21 ngàn phòng; hàng trăm khu, điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh, chưa kể hàng chục điểm tham quan miễn phí...

Vòng xoay trung tâm chợ Đà Lạt chỉ lách đát xe cộ qua lại, trái ngược cảnh kẹt xe, ùn ứ như các dịp lễ 2-9 trước.
Vòng xoay trung tâm chợ Đà Lạt chỉ lách đát xe cộ qua lại, trái ngược cảnh kẹt xe, ùn ứ như các dịp lễ 2-9 trước.
Nhiều người dân địa phương cho rằng đây là dịp nghỉ lễ hiếm hoi mà phố núi du lịch nổi tiếng Đà Lạt quay trở về với nhịp sống chậm, bình yên, thơ mộng vốn có. Trong khi giới kinh doanh dịch vụ du lịch tại thành phố Đà Lạt lại lâm vào cảnh khó khăn hơn bao giờ hết.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null