Cửa hàng 0 đồng ở Chư Pah

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Ai thừa thì đến cho, ai thiếu thì đến nhận” là phương châm của Cửa hàng 0 đồng-mô hình được thành lập với mong muốn làm cầu nối những tấm lòng nhân ái, thiện nguyện với người dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ cửa hàng đầu tiên ở xã Ia Ka, đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Pah, Gia Lai đã mở thêm 2 cửa hàng  khác, đem lại nhiều hơn niềm vui cho những người khó khăn.
Vừa treo xong tấm biển thông báo mở cửa, chị Rơ Chăm HKen-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, người thành lập cửa hàng-vội quay vào sắp xếp lại những vật phẩm vừa được hỗ trợ cho cửa hàng 0 đồng. Quả như chị giới thiệu, chỉ một lát sau, rất đông bà con trong làng Mrông Yố 1 (xã Ia Ka) đã có mặt tại cửa hàng. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng vùng 3 này, hơn ai hết, chị H'Ken hiểu dân làng khó khăn như thế nào và họ cần gì. Vì lẽ đó mà sau nhiều lần tham gia các hoạt động từ thiện, chị là người đưa ra ý tưởng mở cửa hàng 0 đồng này với suy nghĩ “Mặt bằng thì mình có sẵn nhà rồi, đóng vài cái kệ kê đồ đạc là xong, chỉ tốn công vận động nguồn hỗ trợ nhưng nhiệt huyết mình có thừa nên không lo”. Theo đó, cuối năm 2018, cửa hàng 0 đồng ra mắt và hiện đã được một số tổ chức, cá nhân biết đến, nhiệt tình hỗ trợ gạo cùng các nhu yếu phẩm, nhiều nhất là quần áo, sách vở.
 Chị Rơ Chăm H'Ken (bìa trái) tặng ti vi cho ông Rơ Chăm Sép. Ảnh: H.U
Chị Rơ Chăm H'Ken (bìa trái) tặng ti vi cho ông Rơ Chăm Sép. Ảnh: H.U
Được mấy đứa nhỏ trong làng lựa cho một chiếc áo trắng tinh, vừa vặn, ông Rơ Chăm Bleh (70 tuổi) móm mém khoe: “Mình sẽ mặc cái áo này đi lễ nhà thờ. Áo còn mới và rất đẹp”. Nhìn ông Bleh hồ hởi thử áo, chị H'Ken giải thích thêm: “Thực ra, quần áo thì còn mới cả nhưng do bỏ trong bao lâu ngày dễ bị ẩm mốc. Mình huy động hội viên, phụ nữ, thanh niên, anh chị em gần nhà đến giặt lại. May mắn là mọi việc đều được mọi người đồng tình, san sẻ giúp đỡ”.
Dịp về quê lần này, vợ chồng chị Rơ Chăm Phyưm (người làng Mrông Yố 1, hiện làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục hỗ trợ thêm quần áo cho cửa hàng 0 đồng. Chị Phyưm kể: “Hồi mới vào TP. Hồ Chí Minh, thấy sao mọi người giàu quá, nhiều đồ đạc dư thừa, còn mới đã bỏ đi, mình thấy tiếc nên xin gửi về cho chị H'Ken để giúp đỡ dân làng. Thương nhất là đám con nít, không có quần áo mặc, không có cặp sách. Sau lần này, mình sẽ tiếp tục vận động, hy vọng sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm quan tâm, hỗ trợ”. 
Trong dịp này, ngoài quần áo, sách vở cho trẻ em trong làng, cửa hàng 0 đồng còn tặng ông Rơ Chăm Sép một cái ti vi. Dù đã qua sử dụng nhưng ti vi vẫn hoạt động rất tốt. Ông Sép cho biết: “Giờ già rồi, ở nhà nhiều hơn, có ti vi sẽ đỡ buồn”.
Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều bà con các buôn làng trong xã Ia Ka biết đến cửa hàng 0 đồng. Với tư cách là Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Ka, chị H'Ken cũng nhận được sự hỗ trợ từ Hội LHPN huyện Chư Pah để duy trì và phát triển mô hình. Đặc biệt, ý tưởng nhân văn này hiện đã được nhân rộng ra 2 địa phương khác là thị trấn Phú Hòa và xã Chư Jôr. Bà Phạm Thị Thúy-Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pah-đánh giá “Đây là một trong những mô hình có ý nghĩa thiết thực của tổ chức Hội Phụ nữ ở cơ sở. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị chủ động các nguồn lực để duy trì mô hình. Hội LHPN huyện cũng tuyên truyền đến tất cả các đơn vị nếu có sản phẩm nào của địa phương mình thì hỗ trợ thêm cho các cửa hàng tiếp tục hoạt động và duy trì lâu dài”.
 Trong cái nắng gay gắt của những ngày đầu hè, nụ cười rạng rỡ và nét mặt hân hoan của những đứa trẻ làng Mrông Yố 1 khi tìm được đôi giày vừa vặn hay chiếc áo còn mới tinh mặc trong ngày tổng kết năm học như làn gió mát lượn quanh những ngôi nhà sàn đơn sơ của bà con xã vùng 3 Ia Ka. Có thể, Cửa hàng 0 đồng này mang lại hiệu quả chưa cao trong việc góp phần xóa đói giảm nghèo, song tấm lòng của người đưa ra ý tưởng đến những người đồng cảm, ủng hộ mô hình đã dệt thành một sợi dây bền chặt kết nối tình cảm của bà con dân làng với nhau, tạo nên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Và đó chính là nền tảng để những làng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung nỗ lực vượt qua đói nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.
 HẢI UYÊN

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh tình trạng sụt lún, xô lệch tại kè chắn sóng đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) sau bão số 13.

Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

Sớm tái định cư cho người dân vùng triều cường

(GLO)- Trước tình trạng triều cường, xâm thực biển ngày càng nghiêm trọng, UBND xã Phù Mỹ Đông đang phối hợp các ngành chức năng khẩn trương triển khai một số dự án khu tái định cư vùng thiên tai. Các dự án này nhằm di dời, bố trí nơi ở an toàn, ổn định cho 367 hộ dân trong khu vực có nguy cơ cao.

null