Công an đột kích phá ổ bạc trong căn nhà hoang, thu giữ hơn 130 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài 'liêng tố' trong một căn nhà hoang thì công an ập vào bắt quả tang.
 
Công an đột kích, bắt quả tang các con bạc đang sát phạt nhau trong căn nhà hoang ở thôn 8 (xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc). ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Ngày 22.4, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị vừa triệt phá một vụ đánh bạc và tạm giữ 7 người liên quan để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau nhiều ngày mật phục, nắm tình hình, vào khoảng 2 giờ 45 ngày 22.4, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Bảo Lộc đột kích vào căn nhà bỏ hoang trên đường Nguyễn Viết Xuân (thôn 8, xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc), bắt quả tang 7 người đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài “liêng tố”.
Tại hiện trường, công an thu giữ tổng số tiền 133,5 triệu đồng, 7 điện thoại di động và các tang vật phục vụ việc đánh bạc.
 
7 người tham gia đánh bạc đang bị Công an TP.Bảo Lộc tạm giữ. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Các nghi can tham gia đánh bạc đang bị công an tạm giữ, gồm: Vương Văn Dùng (36 tuổi), Đào Văn Hải (38 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, cùng ngụ xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc); Nguyễn Đình Thành (32 tuổi), Vũ Khắc Thuật (35 tuổi), Nguyễn Văn Thơm (38 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) và Hoàng Minh Cường (34 tuổi, ngụ TP.Bảo Lộc).
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, 7 người tham gia đánh bạc ăn tiền đều đã có tiền sự, tiền án về tội “đánh bạc”. Hiện, vụ việc đang được Công an TP.Bảo Lộc tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trùng Dương (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.