
Đến hôm nay, câu chuyện "xôm" nhất bên lề thị trường chứng khoán là chuyện một nhà đầu tư có tiếng trên thị trường được cho là chỉ qua một đêm đã bỏ túi khoản lời "khủng" khi mua cổ phiếu vào đúng phiên giảm sàn và hôm sau chuyển sang tăng trần. Tính thêm phiên tăng trần hôm qua (11.4) của cổ phiếu này, nhà đầu tư này đã nhân số lời của mình lên gấp đôi. Một khoản lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn ngủi. Ngược lại, phần lớn các nhà đầu tư khác lại đang bán đổ bán tháo khiến cổ phiếu giảm sàn la liệt. Thậm chí ngay cả những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng vì thuế đối ứng của Mỹ áp cho VN cũng không thoát khỏi tình trạng bị bán tháo. Nhưng chỉ sau một đêm, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hoãn áp thuế đối ứng 90 ngày thì chứng khoán "quay xe", tăng cao nhất trong lịch sử. Đáng nói, thị trường liên tục trắng bên bán trong khi lệnh mua thì ào ào. Nói đơn giản, lúc này nhà đầu tư có muốn mua cũng không được nữa. Như vậy, nhờ tỉnh táo mà có người lời tiền tỉ trong khi rất nhiều người khác lỗ tiền tấn.
Bối cảnh này khiến người ta nhớ đến câu nói nổi tiếng của nhà đầu tư thiên tài Warren Buffett: "Khi thị trường sợ hãi, thì mình phải tham lam". Đây là câu nói mà các nhà đầu tư có lẽ đều thuộc nằm lòng nhưng khi vừa qua thị trường sợ hãi thì chúng ta cũng... sợ theo luôn, dẫn tới phản ứng thái quá mà bỏ qua rất nhiều dữ kiện quan trọng. Ví dụ bán tháo cả cổ phiếu của những doanh nghiệp không bị ảnh hưởng bởi thuế đối ứng như vừa nói trên. Hay tính chất khó dự đoán trong các chính sách của Tổng thống Mỹ cũng không mới, hôm nay thế này, mai có thể sẽ thay đổi ngược lại..., nếu cứ phản ứng thái quá thì kể cả mua hay bán đều sẽ rủi ro.
Một điều không thể không nói đến là giao dịch của khối ngoại trong cục diện thị trường chứng khoán mấy ngày qua. Ở phiên thị trường tăng lịch sử ngày 10.4, trong khi các nhà đầu tư trong nước trở tay không kịp, giữ chặt cổ phiếu không bán ra thì khối ngoại chính bán ròng 600 tỉ đồng. Đến phiên giao dịch hôm qua 11.4, khi thanh khoản cao hơn, họ lại đẩy mạnh mua ròng.
Nhìn sang thị trường vàng, bất động sản... cũng thường rơi vào tình trạng tương tự. Khi giá lên cao rất nhiều người lao vào mua bằng được và ngược lại, bán bất chấp khi giá xuống. Trong khi ai cũng hiểu nguyên lý là phải mua thấp bán cao. Thế mới nói, thị trường tài chính cần một cái đầu lạnh. Để không bị cuốn theo các giao dịch mang nặng màu sắc tâm lý thay vì giá trị thực; không bị cuốn theo các cơn sóng, có khi là của "cá mập" tận dụng "thuận nước đẩy thuyền"; hay các cơn sốt đất ảo, đôi khi chỉ từ một thông tin rỉ tai hết sức vô lý để rồi chôn vốn dài lâu.
Trở lại với chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần qua tiếp tục tăng mạnh, một số mã giảm sàn trước đó cũng đã tăng trần liên tục 2 phiên, muốn mua để quân bình giá cũng không dễ. Nhiều nhà đầu tư lúc này mới tiếc hùi hụi vì bán tháo trước đó.
Cũng cần phải nói thêm rằng câu chuyện thuế đối ứng của Mỹ vẫn đang diễn biến khó lường, chưa biết tình hình sẽ tiếp diễn ra sao. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta đều biết chắc: chủ trương của Đảng, Nhà nước coi khó khăn thách thức hiện nay là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế tự lực tự cường và chúng ta đang thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để vượt qua thách thức, thực hiện chủ trương này.
Đó chính là cơ sở quan trọng nhất để "định giá" cổ phiếu thay vì chạy theo tâm lý đám đông mà thiệt hại túi tiền của chính mình.
Theo Nguyên Minh (TNO)