Chưa xuất khẩu, mã vùng trồng của sầu riêng Đắk Lắk đã bị "đánh cắp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 17-9, Đắk Lắk mới chính thức đưa chuyến hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Thế nhưng hiện nay đã có doanh nghiệp "đánh cắp" mã vùng trồng sầu riêng Đắk Lắk để làm thủ tục xuất khẩu.
Mã số vùng trồng của sầu riêng Đắk Lắk bị "đánh cắp"
Ngày 15-9, một lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn (thôn Tân Mỹ, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, hiện đã có một số doanh nghiệp mạo danh, tự ý lấy mã số cơ sở đóng gói của đơn vị để làm hồ sơ xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc. 
 
Vườn sầu riêng của anh Nguyễn Văn Sơn có mã vùng trồng được Trung Quốc phê duyệt. Ảnh: Duy Hậu
Vườn sầu riêng của anh Nguyễn Văn Sơn có mã vùng trồng được Trung Quốc phê duyệt. Ảnh: Duy Hậu
Theo lãnh đạo này, hiện nay Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn chưa ủy quyền cho bất kỳ công ty nào xuất khẩu sầu riêng. Trong thời gian tới, đơn vị dự kiến sẽ trực tiếp xuất khẩu, không ủy quyền cho bên thứ 2. 
Tuy nhiên, hiện đã có doanh nghiệp dùng mã vùng trồng của đơn vị và cả mã cơ sở đóng gói để làm thủ tục thông quan xuất khẩu sầu riêng. 
"Hiện chúng tôi đã có văn bản gửi Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT), Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng mã cơ sở đóng gói của đơn vị"- đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn cho biết.
 
Cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn đã bị doanh nghiệp khác lấy mã để làm thủ tục xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Hậu
Cơ sở đóng gói của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn đã bị doanh nghiệp khác lấy mã để làm thủ tục xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Hậu
Cũng theo vị đại diện này, để có được mã vùng trồng, đơn vị đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Vì ngay từ đầu đơn vị xác định chỉ xuất khẩu chính ngạch nên đã chuẩn bị rất kỹ càng. Tuy nhiên đến nay, đơn vị chỉ mới có được hơn 1.000 ha được cấp mã vùng trồng.  
Ông Vũ Ngọc Huy - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn cho biết: "Tôi rất tâm tư trước việc một số doanh nghiệp mạo danh mã vùng trồng sầu riêng của đơn vị. Việc này trước hết ảnh hưởng rất lớn đến nông dân, các hợp tác xã - những người trực tiếp trồng sầu riêng. Tới đây chúng tôi mong rằng, Chi cục Bảo vệ thực vật địa phương sẽ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật có những chế tài đủ mạnh để ngặn chặn tình trạng này".
 
Trước việc bị
Trước việc bị "đánh cắp" mã vùng trồng, nông dân có sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tại Đắk Lắk hết sức lo lắng. Ảnh: Duy Hậu
Ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Tân Bắc, xã Ea Kênh) một nông dân có vườn sầu riêng được cấp mã vùng trồng, cho biết: "Chúng tôi rất buồn khi có doanh nghiệp mạo danh lấy mã vùng trồng của chúng tôi để xuất khẩu. Chúng tôi rất mong chính quyền vào cuộc để can thiệp, xử lý". 
Sau Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết, sầu riêng Việt Nam đã chính thức được phép nhập khẩu vào Trung Quốc. Có 51 vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đã được Trung Quốc phê duyệt.
Trong đó, riêng Đắk Lắk có 23 mã vùng trồng và 4 cơ sở đóng gói được Trung Quốc phê duyệt. Các mã vùng trồng tập trung chủ yếu ở huyện Krông Pắc, với 17 mã; còn lại 4 mã của huyện Krông Búk, 1 mã của TX. Buôn Hồ và 1 mã của TP. Buôn Ma Thuột.
Thông tin từ cơ quan chức năng, cả nước có 3.000 ha sầu riêng với sản lượng khoảng 68.000 tấn/năm được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay, khối lượng sầu riêng doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu lên đến 1,3 triệu tấn.
Theo lãnh đạo Cục Bảo vệ thực vật, việc này chứng tỏ rất nhiều doanh nghiệp chưa có vùng trồng sầu riêng được cấp mã số, nhưng vẫn đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 đã phát hiện 2 container sầu riêng đưa đến cửa khẩu, nhưng đơn vị xuất khẩu cung cấp mã số vùng trồng của lô hàng này không hợp lệ. 
Theo Duy Hậu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null