Chốt chặn khắp Đà Lạt: Cứu thành công bé 6 tuổi bị người quen mẹ bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa giải cứu thành công một cháu bé 6 tuổi bị bắt giữ trái phép, chỉ sau gần 2 giờ nhận được tin báo.

Tối 19.10, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công bé N.T.P.A. (6 tuổi), học lớp 1 Trường Tiểu học Hùng Vương (Đà Lạt), bị Đoàn Văn Đen (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) bắt đi vào chiều cùng ngày.

Đoàn Văn Đen (áo hồng) tại cơ quan Công an. Ảnh: LÂM VIÊN

Đoàn Văn Đen (áo hồng) tại cơ quan Công an. Ảnh: LÂM VIÊN

Trước đó, khoảng 18 giờ, Công an P.10 (Đà Lạt) nhận tin báo của chị Nguyễn T.V. (41 tuổi, quê Quảng Trị), tạm trú trên đường Sương Nguyệt Ánh (Đà Lạt) về việc Đoàn Văn Đen (30 tuổi, quê Sóc Trăng) có hành vi bắt giữ trái phép con trai của chị tên N.T.P.A (6 tuổi) học lớp 1 Trường Tiểu học Hùng Vương (Đà Lạt).

Đoàn Văn Đen có tiền án tội trộm cắp tài sản. Ảnh: LÂM VIÊN

Đoàn Văn Đen có tiền án tội trộm cắp tài sản. Ảnh: LÂM VIÊN

Ngay lập tức lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt huy động các lực lượng chốt chặn các cửa ngõ ra vào TP.Đà Lạt, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Lâm Đồng) tiến hành khoanh vùng, truy bắt Đen và giải cứu cháu bé.

Đen đưa cháu A chạy vào hẻm nhỏ trên đường Khe Sanh. Ảnh CẮT TỪ CLIP

Đen đưa cháu A chạy vào hẻm nhỏ trên đường Khe Sanh. Ảnh CẮT TỪ CLIP

Khi đi đến khu vực đèo Mimosa, lực lượng Công an phát hiện 1 thanh niên mặc áo hồng điều khiển xe máy màu sơn vàng đen BKS 49E1- 192.36, có đặc điểm giống như chị V. mô tả, chở một cháu nhỏ ngồi phía trước nên Tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Lực lượng Công an chốt chặn các cửa ngõ ra vào TP.Đà Lạt để truy bắt Đen. Ảnh: LÂM VIÊN

Lực lượng Công an chốt chặn các cửa ngõ ra vào TP.Đà Lạt để truy bắt Đen. Ảnh: LÂM VIÊN

Khi đuổi đến đường hẻm Bình Yên, Khe Sanh, P.10 (Đà Lạt), thanh niên này bỏ xe, ôm bé A. bỏ chạy. Tổ công tác truy đuổi đến tại vườn nhà số 25 Khe Sanh, P.10, ngay bờ tường thì khống chế, bắt giữ được Đen.

Bé A. được giải cứu đưa về với mẹ tối 19.10. Ảnh: LÂM VIÊN

Bé A. được giải cứu đưa về với mẹ tối 19.10. Ảnh: LÂM VIÊN

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đen khai nhận cách đây 1 năm qua mạng xã hội quen biết chị V. nên từ Sóc Trăng lên Đà Lạt sống chung cùng phòng trọ. Một tháng qua, Đen về Sóc Trăng làm việc, mới trở lên lại Đà Lạt được 3 ngày. Tuy nhiên, V. không cho ở chung nên Đen nảy sinh ghen tuông.

Do đó, khoảng 14 giờ ngày 19.10, Đen đến nhà trọ của chị V. uống rượu, sau đó đánh chị bị thương tích.

Đen lấy xe máy, điện thoại di động và khoảng 1,3 triệu đồng của chị V. bỏ đi. Chị V. được hàng xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tang vật xe máy Đen lấy của chị V. Ảnh: LÂM VIÊN

Tang vật xe máy Đen lấy của chị V. Ảnh: LÂM VIÊN

Khoảng 15 giờ 40, Đen chạy xe máy đến Trường Tiểu học Hùng Vương nói với giáo viên đang giảng dạy môn âm nhạc, Đen là bố của bé A., mẹ bé bị tai nạn, nên xin cho A. về trước. Thấy cháu A. và Đen tỏ ra thân thiện nên cô giáo cho bé về cùng.

Sau khi đón bé A., Đen chở xuống đèo Mimosa với ý định đưa cháu bé đi xa. Theo cơ quan công an, Đen có tiền án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null