Người viết lục bát hai câu về Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi vừa được anh Tạ Chí Tào-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai gửi tặng tập thơ “108 lục bát hai câu về Người”-đầu sách thứ 5 của anh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2021. 
Tôi thật sự chúc mừng tác giả. Mặc dù đang tiếp tục tái khám định kỳ theo chỉ định của Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh nhưng anh vẫn không ngừng nỗ lực sáng tác. Đặc biệt hơn là viết về Bác Hồ kính yêu, qua đó nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính, tưởng nhớ, tri ân vị cha già dân tộc của cá nhân anh nói riêng, người dân trên mọi miền đất nước nói chung, khi trong thời điểm cả nước tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Anh Tạ Chí Tào sinh năm 1957 tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định), quê hương của Tam kiệt Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Với niềm tự hào về vùng “đất võ trời văn” và chào mừng 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019), tuy trong lúc đang mang trọng bệnh (năm 2015), anh vẫn nỗ lực viết trường ca “Cờ đào Tây Sơn”. Trước đó, anh cũng chạy đua với thời gian để viết và ra mắt 2 tập thơ với quy mô, chất lượng còn khiêm tốn.
Ở tập đầu tiên (năm 2016), nhà thơ Văn Công Hùng trong lời giới thiệu có viết: “…Từ lâu rồi, tôi không nhận lời viết giới thiệu sách cho ai nữa. Lần này, tôi đã phá lệ để viết về một cán bộ giáo dục đã chơi với tôi mấy chục năm nay… Những chữ của anh trong tập sách này, cũng là những giọt cuộc đời anh, vê lại, chắt ra… Chữ đã dìu anh đi và anh cũng neo vào chữ để mọi người nhớ đến anh…”.
Bìa tập thơ “108 lục bát hai câu về Người”. Ảnh: Đoàn Minh Phụng
Bìa tập thơ “108 lục bát hai câu về Người”. Ảnh: Đoàn Minh Phụng
Tôi quen biết Tạ Chí Tào lúc anh công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê và tôi làm Bí thư Huyện ủy ở đó. Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, anh đã dồn hết tâm huyết, công sức nghiên cứu tài liệu về Bác.
Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2020), anh đã ra mắt tập thơ “79 bài thơ viết về Người”. Trong tập thơ này, Giám đốc Khu du lịch Kim Liên viết lời giới thiệu, tôi được đọc bản thảo và có viết lời giới thiệu (kèm ảnh các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết  (TP. Pleiku) ở bìa tập sách). Tập thơ này cũng được nhà thơ Văn Công Hùng và các bạn hữu trong Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai viết giới thiệu trên một số báo, tạp chí trung ương và địa phương.
Có thể nói, tập “108 lục bát hai câu về Người” là ấn phẩm trân quý anh dành dâng lên Bác-lãnh tụ thiên tài, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới… Qua tập thơ, anh gửi đến bạn đọc những dòng lục bát chân chất, mộc mạc, đượm nghĩa, đượm tình, ví như:  “Mốc son 108 đất Âu Cơ/Hành trình đi-đến-bến-bờ rồng tiên”, “Nhịp tay cung bậc kết đoàn/Đồng ca sức mạnh khải hoàn giang sơn”, “Hướng dương hoa hướng mặt trời/Cháu con hướng Bác sáng đời, nước non”…
Sắp tới, anh Tạ Chí Tào tiếp tục hoàn thiện tập 2, tập 3 cùng với thể loại này và cảm xúc tròn đầy hơn về Bác kính yêu.
ĐOÀN MINH PHỤNG

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...