Cha tử vong, con trai 5 tuổi nhập viện nghi ngộ độc thịt cóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo nhận định ban đầu, trong lúc đi rừng, hai cha con ở huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng có thể đã bắt cóc trong rừng để ăn nên bị ngộ độc. Vụ việc khiến người cha tử vong; con trai 5 tuổi nhập viện cấp cứu.

Chiều 21/8, ông Mai Xuân Lợi, Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến 1 người tử vong và 1 người đang cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 20/8, ông K’S (42 tuổi, trú thôn 2, xã Lộc Bắc) cùng con trai 5 tuổi vào rừng hái măng. Khi người dân phát hiện, ông K’S đã tử vong, còn con trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ người nhà và chính quyền địa phương, nhận định ban đầu có thể cha con ông K’Sồng đã bắt cóc trong rừng để ăn nên bị ngộ độc.

Bệnh viện II Lâm Đồng thông tin, bệnh nhân 5 tuổi nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim do ngộ độc.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.