Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai: Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều năm qua, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai đã mang đến những phần quà ý nghĩa cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Tâm thần kinh và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai.
Đã thành thông lệ, 6 giờ sáng thứ hai hàng tuần, dù nắng hay mưa, các thành viên nhóm thiện nguyện thuộc Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai đều có mặt tại 2 bệnh viện kể trên để trao những phần quà sáng như xôi, bánh mì, mì tôm, cháo... cho những bệnh nhân và gia đình bệnh nhân nghèo.
Nghẹn ngào cầm trên tay ổ bánh mì và gói mì tôm mà nhóm thiện nguyện vừa trao, bà Trần Thị Thúy (52 tuổi, trú xã Ia Le, huyện Chư Pưh) có con trai đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần kinh cho hay: “Đã hơn 2 năm nay, mỗi lần cháu lên cơn thì la hét quậy phá, để lâu thì bệnh cháu càng nặng. Xót xa quá nên gia đình bán con bò rồi thuê xe đưa cháu đến đây chữa trị đã hơn 3 tháng nay”.
 Nhóm thiện nguyện trao những phần quà đến tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai. Ảnh: H.p
Nhóm thiện nguyện trao những phần quà đến tận tay bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần kinh Gia Lai. Ảnh: H.P
Sau khi trao xong những phần quà tại Bệnh viện Tâm thần kinh, nhóm từ thiện vội vã đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai để kịp trao các suất ăn cho bệnh nhân. Tại đây, mọi người đã xếp thành hàng ngay ngắn để nhận suất ăn là mì tôm, bánh bao, cháo... Không để bà con đợi lâu, mỗi người trong nhóm cố gắng trao những phần quà đến tận tay các bệnh nhân. Bà Nguyễn Thị Cam-mẹ bệnh nhân Trần Văn Tưởng (xã Sơ Pai, huyện Kbang) xúc động bày tỏ: “Nhà tôi có 3 đứa con đều có gia đình nhưng ở xa. Tưởng là con thứ 2 và có 2 con nhỏ nhưng gia đình nghèo khó, bản thân lại bị bệnh phổi. Vợ nó ở nhà lo cho con nên tôi phải lên đây nuôi bệnh hơn 1 tháng nay. Tôi rất trân trọng tấm lòng của nhà hảo tâm đối với những gia đình bệnh nhân như chúng tôi”. 
Xuất phát từ tấm lòng dành cho người bệnh, nhiều năm qua, Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai đã giúp hàng ngàn suất ăn từ thiện cho bệnh nhân. Chia sẻ về chương trình thiện nguyện này, ông Trần Công Sự cho biết: “Sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi con người nhưng không phải ai cũng may mắn có được. Còn rất nhiều người đang phải hàng ngày chống chọi với bệnh tật. Bằng những món quà nhỏ, chúng tôi mong muốn san sẻ yêu thương để giúp vơi bớt phần nào khó khăn cho các bệnh nhân. Chúng tôi tin rằng, với niềm tin, nguồn động viên của gia đình và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y-bác sĩ, họ sẽ sớm bình phục”.
Trao đổi với P.V, bác sĩ Nguyễn Thị Loan (Bệnh viện Tâm thần kinh) chia sẻ: Đây là những phần quà nhỏ nhưng rất có ý nghĩa đối với các bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. “Việc chữa trị không chỉ dùng thuốc mà vấn đề ổn định tâm lý cho bệnh nhân cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với bệnh nhân tâm thần. Do vậy, những tấm lòng nhân ái của Câu lạc bộ xe đạp thể thao Gia Lai rất đáng quý, góp phần xoa dịu nỗi đau bệnh tật, giúp bệnh nhân và người nhà có thêm động lực trong quá trình điều trị”.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cận cảnh tình trạng sụt lún, xô lệch tại kè chắn sóng đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) sau bão số 13.

Cần sớm sửa chữa kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương

(GLO)- Sau bão số 13, kè chắn sóng biển dọc đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) bị hư hỏng nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng sụt lún, xô lệch nặng do sóng lớn. Việc khắc phục, nâng cấp tuyến kè này trở thành yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn cho hạ tầng đô thị và phát triển du lịch biển.

Chủ nợ bị hành hung

Chủ nợ bị hành hung

(GLO)- Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đang xác minh vụ việc anh Hoàng Văn Dương (SN 1995, trú tại xã Ia Tôr) bị một đối tượng hành hung tại Văn phòng công chứng T.H. (đường Hùng Vương, xã Chư Prông) vào sáng 22-12. Vụ việc có liên quan đến người nợ tiền của anh Dương.

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

Sân vận động tiền tỷ bị bỏ hoang

(GLO)- Được đầu tư hơn 7 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhưng Sân vận động Nhơn Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) lại đang trong tình trạng bỏ hoang, nhiều hạng mục thi công dang dở.

null