Câu chuyện đặc biệt về chàng trai mang tên Quốc Khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Trần Quốc Khánh, cựu học sinh Trường THPT Trường Long Tây, H.Châu Thành A, Hậu Giang, trở thành học viên Trường Sĩ quan đặc công, thực hiện ước mơ góp sức bảo vệ Tổ quốc.

Khánh chia sẻ: "Từ năm lớp 10 em xác định sẽ thi vào trường quân đội nên cố gắng học tốt các môn khối A00. Khi biết kết quả trúng tuyển vào Trường Sĩ quan đặc công, em rất vui vì mình đã chạm được vào ước mơ".

Ước mơ trở thành quân nhân của Khánh được bồi đắp từ nhỏ, khi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng; ông ngoại là thương binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Hồi nhỏ, Khánh thường được nghe ông kể về việc chế tạo vũ khí, cuộc sống thời chiến tranh, những đồng đội tuổi đôi mươi tình nguyện tham gia chống giặc.

Quốc Khánh, chàng trai vượt khó học giỏi để thực hiện ước mơ làm quân nhân. Ảnh: HUỲNH NHI
Quốc Khánh, chàng trai vượt khó học giỏi để thực hiện ước mơ làm quân nhân. Ảnh: HUỲNH NHI

Suốt 12 năm đến trường, Khánh đạt thành tích cao trong học tập. Tuy vậy, ít ai biết gia đình em từng phải suy tính về con đường đến trường của các con khi cuộc sống quá khó khăn. Từ năm 9 tuổi, Khánh phải ở nhờ nhà ngoại để cha mẹ đỡ gánh lo. Gần đây, khi cuộc sống gia đình tốt hơn, em mới về sống cùng cha mẹ.

Chị Trần Việt Tín (46 tuổi), mẹ của Khánh, cho biết gia đình có ba người con trai, nhà không ruộng đất, thu nhập phụ thuộc vào công việc thợ hồ của chồng và bán bánh nướng ở chợ của chị. Khi dịch Covid-19 ập tới, chồng mất việc, chị cũng không thể đi làm, gia đình chồng chất khó khăn.

"Lúc đó, Khánh đăng ký đi chống dịch Covid-19 ở xa, trong túi tôi không còn đồng nào cho con. May mà bà ngoại gom được 400.000 đồng, gửi cho Khánh sinh hoạt mấy tuần liền. Lúc đó khổ lắm, mấy đứa con lo muốn không nổi", chị Tín chia sẻ.

Niềm an ủi, động viên của hai vợ chồng chị là Quốc Khánh học giỏi, chăm ngoan. Hầu như cuộc thi lớn nhỏ, phong trào hoạt động nào em cũng tham gia sôi nổi, từ Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ cho đến nghiên cứu khoa học. Năm học 2021-2022, Khánh giành giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học, đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương.

Và giờ đây Quốc Khánh trở thành niềm tự hào của gia đình khi bắt đầu bước đi trên con đường mơ ước của mình.

Có thể bạn quan tâm

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Vì sao lại tỏ tình trong ngày nói dối?

Ngày 1.4 dương lịch hằng năm được biết đến là ngày cá tháng tư, nhiều bạn trẻ còn đùa vui rằng đây là ngày quốc tế tỏ tình. Bởi nhân dịp cá tháng tư, có những bạn trẻ tranh thủ tỏ tình với người mà mình thích.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.