Blogger du lịch gợi ý những điểm đến đầu năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Họ đều là những người có hàng trăm lượt theo dõi trên facebook, Instagram, từng đi khắp Việt Nam và hàng chục quốc gia trên thế giới.

Trần Đặng Đăng Khoa

Blogger Trần Đặng Đăng Khoa được biết đến với những hành trình du lịch xuyên suốt 63 tỉnh thành của Việt Nam, hành trình ba năm lái xe máy đi phượt vòng quanh thế giới qua 65 quốc gia.

Blogger Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Blogger Trần Đặng Đăng Khoa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau Tết, blogger này khuyên nên đến các địa điểm gần như Philippines, Đài Loan (Trung Quốc) vì thời tiết đẹp. Xa hơn là Ai Cập, Mông Cổ, Ladakh (Ấn Độ).

Chia sẻ với báo chí, Trần Đặng Đăng Khoa cũng gợi ý những điểm đến như Ba Vì (Hà Nội), Mộc Châu (Sơn La), Măng Đen (Kon Tum), Đà Lạt, Tây Nguyên, mũi Cà Mau, Phan Thiết (Bình Thuận), Vũng Tàu. Đây là những nơi giúp mọi người hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, hoặc tăng tính trải nghiệm của chuyến đi.

Đặng Thuỳ Dương

Blogger Đặng Thuỳ Dương gợi ý đến Điện Biên, ghé thăm đảo Đào hoa, đến Mộc Châu (Sơn La) ngắm hoa mận nở. Dương cho rằng, nếu muốn tận hưởng không khí, mùi vị của Tết, du khách nên đến Tây Bắc.

Nếu ra nước ngoài, Đặng Thuỳ Dương sẽ không chọn Đài Loan (Trung Quốc) hay Trung Quốc đại lục. Vì những nơi này đón Tết giống Việt Nam, các cửa hàng đều đóng, dịch vụ không đầy đủ như ngày thường.

Hàn Quốc, Nhật Bản có thời gian và thủ tục xin visa lâu, khách không chủ động được kế hoạch. Châu Âu cũng không phù hợp vì quá lạnh. Dương gợi ý đến những nơi ấm áp như Thái Lan, Malaysia, các quốc gia này đang kích cầu du lịch, vé và phòng khách sạn, đồ ăn, dịch vụ đều rẻ.

Blogger Đặng Thuỳ Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Blogger Đặng Thuỳ Dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên thế giới, Thuỳ Dương gợi ý mọi người thử đến Iceland hoặc Ladakh (Ấn Độ) để tận hưởng chuyến đi về với thiên nhiên. Đây là những nơi có không khí trong lành, phù hợp để hít căng lồng ngực sau hơn hai năm phải ngồi nhà vì dịch bệnh.

Ngô Trần Hải An (Quỷ Cốc Tử)

Blogger Ngô Trần Hải An nổi tiếng trên mạng xã hội với nhiều chuyến đi đến 63 tỉnh thành và 47 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Anh Hải An cũng dự đoán mọi người sẽ hướng tới du lịch mạo hiểm, cắm trại, các nơi gần thiên nhiên nhiều và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.

Blogger này không khuyên mọi người đi du lịch Tết. Đây là thời gian đoàn tụ gia đình, nghỉ ngơi. Mọi người nên tránh đến các nơi đông đúc vì dịp Tết dịch vụ thiếu thốn, quá tải, chi phí đắt. Các chuyến đi nên thực hiện sau mùng 5 Tết. Anh hướng mọi người tới những nơi xa như Quảng Bình, Tây Bắc, tránh các chỗ đông như Đà Nẵng, Hội An.

Blogger Ngô Trần Hải An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Blogger Ngô Trần Hải An. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nếu ra nước ngoài, anh Ngô Trần Hải An gợi ý đi châu Âu như Thụy Sĩ, Italy. Tháng 1 - 2 không phải mùa cao điểm châu Âu, vì người nước ngoài mới trở về sau chuyến đi nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch dài hơi.

Blogger gợi ý mọi người ghé thăm các điểm đến mới ở biển đảo như Cù Lao Mái Nhà ở Phú Yên, Cù Lao Xanh ở Bình Định. Đây là các điểm đến mới, hoang sơ, ít người. Nếu ra nước ngoài, thay vì những nơi quá quen thuộc như Paris, mọi người có thể khám phá cảnh đẹp ở Pakistan, đến Nepal leo Everest, tìm hiểu văn hóa - lịch sử ở Ai Cập, Israel.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch Gia Lai nỗ lực phục hồi

Gia Lai nỗ lực phục hồi hoạt động du lịch

(GLO)- Chưa đầy 1 tháng, liên tiếp các đợt bão lũ gây thiệt hại nặng tại khu vực phía Ðông tỉnh Gia Lai-nơi tập trung nhiều điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch trở lại bình thường.

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

null