Từ khóa: Biển báo

Chư Prông tuyên truyền “Thanh niên với văn hóa giao thông”

Chư Prông tuyên truyền “Thanh niên với văn hóa giao thông”

(GLO)- Ngày 14-9, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Huyện Đoàn Chư Prông và Công ty TNHH thương mại Honda Ngọc Hoa tổ chức hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông, tập huấn lái xe an toàn với chủ đề: “Thanh niên với văn hóa giao thông” cho hơn 500 học sinh Trường THPT Pleime (xã Ia Ga).
Viết đúng và thống nhất tên đất, tên người: Yêu cầu bắt buộc

Viết đúng và thống nhất tên đất, tên người: Yêu cầu bắt buộc

(GLO)- Chắc hẳn nhiều người còn nhớ từng có một số biển báo, cột cây số sai sót bên đường, kiểu như “Konchro“ hoặc “Ajunpa“. Gần đây, phần lớn địa danh sai dạng “Konchro“ và “Ajunpa“ đã được viết đúng thành Kông Chro và Ayun Pa. Tuy vậy, trên một số văn bản, biển hiệu vẫn còn tình trạng danh từ viết chưa đúng.
Biển báo "đánh đố" người dân

Biển báo "đánh đố" người dân

(GLO)- Biển báo giao thông giúp người dân nắm bắt quy định cũng như chủ động xử lý tình huống khi tham gia giao thông. Thế nhưng, biển báo trên quốc lộ 19B (thuộc tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) thì lại “đánh đố“ người dân khi không rõ nội dung (ảnh).
Biển báo không rõ nội dung

Biển báo không rõ nội dung

(GLO)- Trên tỉnh lộ 661 đoạn gần ngã ba Sê San (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Pah) có đặt biển báo với nội dung: “Khi điều khiển phương tiện giao thông nói không với bia rượu“. Tuy nhiên, biển báo này đã bị mờ chữ và cây xanh che khuất nên rất khó đọc (ảnh chụp ngày 6-4-2020).
Biển báo... đánh đố!

Biển báo... đánh đố!

(GLO)- Trong ảnh là biển báo giao thông trên đường Hùng Vương (tổ 1, thị trấn Chư Prông, Gia Lai) đã bị bong tróc, cũ mờ không còn nhìn thấy thông tin hướng dẫn hoặc thông báo gì.
Sổ tay: Tấc đất-tấc vàng

Sổ tay: Tấc đất-tấc vàng

(GLO)- Có một chuyện vui về anh bạn đồng môn thời trung học của chúng tôi như sau: Một hôm, anh ấy đi ngang qua một khu đất trống có biển báo bán, trên đó ghi số điện thoại của chủ nhân. Anh lấy máy ra gọi nhưng mãi không ai nghe, tức mình anh ta lầm bầm: “Láo thế, bán đất mà gọi không thèm nghe!“. Đến khi trở lại xe ô tô lấy chiếc điện thoại thứ tư của mình ra thì anh mới phát hiện là mình đã gọi cho… chính mình.