Bị chê "đồ con nít", đâm bạn chết tại chỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị bạn nhỏ tuổi hơn chê là "đồ con nít", Huỳnh Trung Nguyên tức giận đã dùng dao đâm bạn chết tại chỗ.

Huỳnh Trung Nguyên lúc mới bị bắt
Huỳnh Trung Nguyên lúc mới bị bắt


Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh vừa kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, yêu cầu Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xử phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Trung Nguyên (SN 1989, quê Quảng Ngãi) về tội “Giết người”.

Tối 12-10-2016, Huỳnh Trung Nguyên (tạm trú tại thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) và anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1990, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) xảy ra mâu thuẫn do Hạnh mượn xe người khác chở Nguyên đi nhậu nhưng Nguyên không đội mũ bảo hiểm nên bị công an nhắc nhở. Khi Hạnh chở Nguyên đến phòng trọ của bạn ở phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, cả hai lại tiếp tục cự cãi. Anh Hạnh nói: “Mày là đồ con nít không đủ bản lĩnh chơi với tao”.

Bực tức, Nguyên vào bếp lấy dao đâm 2 nhát vào lưng bạn. Anh Hạnh quay lại giật dao nhưng không được và bị đâm thêm một nhát vào ngực khiến anh này chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyên vứt dao tại phòng trọ, bỏ trốn rồi ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Huỳnh Trung Nguyên 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Buộc Nguyên bồi thường cho gia đình người bị hại 72 triệu đồng và có trách nhiệm cấp dưỡng cho con bị hại (3 tuổi) mỗi tháng 1,5 triệu đồng đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh nhận định dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm, côn đồ, thực hiện tội phạm một cách quyết liệt. Với tính chất cực kỳ nguy hiểm mà bị cáo đã gây ra lẽ ra phải xử phạt bị cáo mức án cao trong khung hình phạt mới đúng.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm chỉ xử phạt 12 năm 6 tháng tù là gần mức khởi điểm của khung hình phạt; mức án này quá nhẹ, không nghiêm, không có tác dụng răn đe nên cần tăng hình phạt.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null