Bảo tàng selfie đầu tiên trên thế giới dành cho tín đồ mê 'tự sướng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi chụp hình selfie đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu của nhiều người, một bảo tàng đặc biệt ở Los Angeles, Mỹ, đã mở cửa nhằm đáp ứng nhu cầu đó.
Trong những năm gần đây, chụp hình "tự sướng" đã trở thành trào lưu bùng nổ trên toàn thế giới. Đặc biệt với những tín đồ du lịch mê khám phá ở nhiều nơi, chụp selfie tại các điểm đến nổi tiếng là điều không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết, ở Los Angeles Mỹ đã thiết kế một bảo tàng selfie riêng như thế.
Bảo tàng selfie đầu tiên của thế giới đã chính thức mở cửa đón khách
Bảo tàng selfie đầu tiên của thế giới đã chính thức mở cửa đón khách
Và đây cũng chính là bảo tàng selfie đầu tiên trên thế giới, nơi thỏa mãn mọi đam mê của tín đồ mê "tự sướng". Tuy nhiên, bảo tàng chỉ mở cửa kéo dài 2 tháng và kết thúc vào ngày 31-5 tới đây.
Tại bảo tàng selfie, du khách có thể chụp hình bằng những dụng cụ hỗ trợ có sẵn, để tạo ra cả trăm bức hình "sống ảo". Nếu tới các bảo tàng thông thường, du khách thường nhìn thấy biển cấm sờ vào hiện vật, thì tới bảo tàng selfie, điều này là ngoại lệ. Bạn muốn chạm, sờ vào bất cứ món đồ nào cũng được, tạo dáng thoải mái theo sở thích, miễn là có được bức hình ưng ý nhất.
Với không gian thiết kế nghệ thuật, du khách sẽ có hàng trăm kiểu
Với không gian thiết kế nghệ thuật, du khách sẽ có hàng trăm kiểu "tự sướng" độc đáo
"Tôi nghĩ ảnh selfie có lịch sử phong phú và tồn tại rất lâu, từ khi con người biết làm nghệ thuật. Vào thời điểm đó, các họa sỹ như Rembrandt có hàng trăm bức tranh tự họa, Van Gogh có hàng tá. Nếu có điện thoại thông minh thời điểm đó, có thể họ sẽ dùng nó để chụp selfie", anh Tommy Honton, người sáng lập nên bảo tàng chia sẻ.
Bảo tàng hiện vẫn đang thu hút lượng lớn du khách tới chiêm ngưỡng và ghi lại cho bản thân những bức hình "để đời".

Bảo tàng chỉ mở cửa trong 2 tháng, dự kiến đóng cửa vào ngày 31-5 tới đây
Bảo tàng chỉ mở cửa trong 2 tháng, dự kiến đóng cửa vào ngày 31-5 tới đây
 Một du khách nam chụp hình với bức tượng mô phỏng tượng David của Michelangelo
Một du khách nam chụp hình với bức tượng mô phỏng tượng David của Michelangelo
 Không gian
Không gian "sống ảo" để du khách tha hồ tạo dáng ở khắp nơi
Đây hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho những ai mê selfie
Đây hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho những ai mê selfie
 
 Chụp hình ở một không gian tạo nên góc nhìn ảo ảnh
Chụp hình ở một không gian tạo nên góc nhìn ảo ảnh
Huy Hoàng (Dantri)
Theo TG

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null