Băng rôn sai chính tả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3), tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku có treo băng rôn với mục đích tuyên truyền rộng rãi cho người dân. Đáng nói, có băng rôn bị sai chính tả. 
 
Đơn cử, đường Hùng Vương (đoạn qua phường Hội Thương) hiện vẫn treo tấm băng rôn: “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẽ để giữ gìn hạnh phúc gia đình” (ảnh chụp lúc 9 giờ 30 phút ngày 23-3).  
Tin, ảnh: M.N

Có thể bạn quan tâm

Rèn kỹ năng quan sát

Rèn kỹ năng quan sát

(GLO)- Khi ra đường hễ cứ thấy ai chăm chú dòm dòm ngó ngó mọi thứ, có thể khẳng định gần như chắc chắn, người ấy là… nhà văn. Vì họ phải quan sát để có thể phản ánh sự vật hiện tượng một cách chính xác và tỉ mỉ vào trang viết. Tuy nhiên, không phải chỉ có nhà văn mới cần quan sát cuộc sống.

Đề xuất bỏ quy định người có giấy phép lái xe hạng D1 được phép lái xe hạng C

Đề xuất bỏ quy định người có giấy phép lái xe hạng D1 được phép lái xe hạng C

(GLO)- Theo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật về quản lý hành chính liên quan đến hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân đang được Bộ Công an lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất bỏ quy định người có giấy phép lái xe hạng D1 được phép lái xe hạng C.

null