Bà Nà rất lạ khi đêm về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một lần “lỡ hẹn” với một Bà Nà sôi nổi, cuồng nhiệt và rực rỡ ban ngày, nhiều du khách lại thấy thật may mắn khi được trải nghiệm một Bà Nà lãng mạn, quyến rũ về đêm…

 



Những tia nắng cuối cùng hắt xuống mang theo cái se lạnh đặc trưng của vùng Núi Chúa, dòng người trên đỉnh thưa dần, Bà Nà tựa như một vũ công bắt đầu tận hưởng những giây phút thư giãn sau một ngày cống hiến cho khán giả những vũ điệu say mê.


Cầu Vàng - cây cầu nhất định phải check- in - bỗng trở nên thênh thang hơn bao giờ hết. Chẳng cần phải cố gắng canh me hay chen lấn trong dòng người đông đúc mới có bức selfie tại “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới” (theo tạp chí TIME), Cầu Vàng lúc hoàng hôn buông sẽ là sân khấu của riêng mình bạn. Hãy thỏa sức “pause” hình theo ý muốn, hoặc chỉ cần thư thả tản bộ trên “dải lụa bồng bềnh giữa mây trời” này trong ráng chiều buông, cũng đủ thấy mình được sở hữu cả thế giới rồi…



 

 




Làng Pháp có lẽ là khu vực mang lại nhiều trải nghiệm bất ngờ nhất, khi màn đêm phủ trên đỉnh Bà Nà. Không còn cái rộn rã của những show diễn cuồng nhiệt khiến du khách vỡ òa cảm xúc, cái êm đềm hiếm có của những “góc phố châu Âu” lại khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng, ngạc nhiên.


 

 




Đặc biệt, hệ thống chiếu sáng mới được lắp đặt tại khu vực Làng Pháp khiến Bà Nà trở nên huyền ảo, lung linh hơn bao giờ hết với hàng ngàn bóng đèn đủ màu sắc. Công trình chiếu sáng mới này được Concepto - đơn vị thiết kế công trình chiếu sáng Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) - thực hiện. Sắc vàng ấm cúng tỏa ra từ các bóng đèn khiến từng con ngõ nhỏ ở Làng Pháp trở nên thơ mộng hơn.


 

 




Nhà thờ Saint-Denis trang nghiêm và cổ điển dưới ánh sáng mờ ảo. Nhiều cặp đôi đã không thể bỏ qua khoảnh khắc quyến rũ này, tựa vai nhau hay nắm tay dạo bước trước thánh đường thiêng liêng, thầm khẽ câu nguyện cầu đôi lứa.


 

 




Nhiều người tỏ ra thích thú khi ngay giữa mùa hè lại được khoác áo choàng và những chiếc khăn quàng cổ mùa đông. Gió lạnh cùng sương mù giăng lối xui khiến du khách tìm về những không gian ấm cúng như trong các nhà hàng và quán ăn.


 

 




Beer Plaza là nhà hàng duy nhất tại Làng Pháp sẵn sàng tiếp đón du khách đến vui chơi đến tận 21 giờ mỗi ngày. Hãy tận hưởng những phút giây thư giãn với những ly bia Đức thượng hạng, nuông chiều bản thân bằng bữa tiệc buffet với những món ăn ngon được thiết kế riêng cho Lễ hội bia B’estival 2019 (kéo dài đến hết 5.9), và thả mình theo những vũ điệu Latin nóng bỏng.


 

 




Đừng nghĩ mình là du khách, hãy coi như sân khấu này là của mình, những vũ công, ca sĩ kia là bạn bè, bạn tự do nhảy múa, mê say, quăng mình vào bữa tiệc thanh âm rộn rã và phóng khoáng ấy, chắc chắn đó là một trải nghiệm bạn cần phải thử ít nhất một lần trong đời, hoặc chí ít là một lần khi đến với Sun World Ba Na Hills!


 

 




Đi Bà Nà đêm, đã không phải bon chen, giá lại còn “giật mình”. Combo đêm Bà Nà với nhiều ưu đãi vẫn liên tục được khu du lịch này “gia hạn”. Với mức giá tiết kiệm, chỉ 425.000 đồng/trẻ em và 600.000 đồng/người lớn, sẽ có hẳn một lịch trình thú vị và siêu tiện ích dành cho bạn, bao gồm: xe đưa đón, vé cáp treo tự do tham quan và một suất buffet tại Beer Plaza.

Nếu yêu Bà Nà, nhất định không nên bỏ lỡ combo hấp dẫn này, để khám phá một vẻ đẹp rất lạ của đỉnh Núi Chúa, khi màn đêm buông…

D.T (motthegioi)

Có thể bạn quan tâm

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

Rực rỡ sắc cỏ hồng trên đồi thông Ia Dêr

(GLO)- Đồi thông Ia Dêr (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) những ngày này rực rỡ sắc cỏ hồng như trải thảm trên đất đỏ bazan. Cách trung tâm Pleiku chưa đầy 1 km, điểm đến thơ mộng này thu hút đông đảo người dân và du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng những ngày đẹp nhất trong mùa khô cao nguyên.

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

null