Ấm lòng những người Mẹ anh hùng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TX Hoài Nhơn là địa phương có nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất tỉnh. Chính vì thế, đây cũng là địa phương điển hình trong thể hiện lòng biết ơn, tri ân với các mẹ - những người đã đóng góp và hy sinh rất nhiều trong cuộc đấu tranh giải phóng quê hương, đất nước.

1. Sự quan tâm tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng (Mẹ VNAH) ở TX Hoài Nhơn thực hiện theo nhiều cách thức với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cả cộng đồng. Trong đó, thời gian qua nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở tỉnh và thị xã đã nhận phụng dưỡng các Mẹ VNAH với mức trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên thăm hỏi sức khỏe, nhất là vào những lúc ốm đau, khó khăn; chú trọng mời các Mẹ VNAH còn sức khỏe tham dự các buổi lễ kỷ niệm và các hoạt động tri ân đặc biệt.

Thị xã có 2.086 người được trao tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ VNAH. Theo thời gian, sự ra đi của các Mẹ VNAH là không thể tránh khỏi. Đến nay, chỉ 47 Mẹ VNAH còn sống. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hoài Thanh Tây, bày tỏ: Phường hiện có 5/163 Mẹ VNAH còn sống. Các Mẹ là những “cột mốc nhân văn” vững chắc trong truyền thống cách mạng của quê hương. Chúng tôi luôn dành cho các Mẹ sự quan tâm đặc biệt.

Đầu tháng 4.2025, chúng tôi tìm đến thăm Mẹ VNAH Võ Thị Kiếm (95 tuổi, ở khu phố Tài Lương 4, phường Hoài Thanh Tây). Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Tuyết (62 tuổi), con gái út của mẹ Kiếm. “Mấy hôm nay, mẹ tôi đau mệt nên nằm nghỉ nhiều; những lúc khỏe thì vẫn đi lại trong nhà được. Mẹ rất vui vẻ, thích trò chuyện khi có khách đến thăm”, bà Tuyết cho biết. 

Qua lời kể của bà Tuyết, Mẹ Kiếm đã trải qua nhiều mất mát: Chồng và hai người con của Mẹ đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Thời con gái, Mẹ Kiếm cũng tham gia cống hiến cho cách mạng, bị địch bắt giam, tù đày và tra tấn dã man.

Gia đình bà Tuyết luôn trân trọng sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, bà Tuyết nhắc nhiều đến Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã gắn bó tình nghĩa với gia đình trong gần 30 năm qua.

“Công ty không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn dành cho mẹ tôi sự trân quý, tình cảm thật sự. Khi mẹ tôi thường xuyên đau ốm, phải nhập viện điều trị, các lãnh đạo, nhân viên Công ty luôn đến thăm hỏi kịp thời. Đây là sự tri ân bền bỉ, sâu sắc. Gia đình chúng tôi không bao giờ quên,” bà Tuyết cảm kích.

2. Ở tuổi 92, Mẹ VNAH Từ Thị Nghiệm (ở khu phố Giao Hội 2, phường Hoài Tân), vẫn còn minh mẫn. Nhiều năm qua, Mẹ Nghiệm được Ban CHQS TX Hoài Nhơn nhận phụng dưỡng, hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe, khi cụ đau ốm đều đến thăm nom, động viên. Vào các dịp lễ, Tết và kỷ niệm lớn, các cấp lãnh đạo đến nhà thăm hỏi, tặng quà, thể hiện sự tri ân sâu sắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (áo trắng) đến thăm, chụp hình lưu niệm cùng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm. Ảnh: T.THU

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng (áo trắng) đến thăm, chụp hình lưu niệm cùng gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Từ Thị Nghiệm.  Ảnh: T.THU

Ông Nguyễn Đình Nhung (67 tuổi), con trai Mẹ Nghiệm, cho biết: “Không chỉ được Đảng và Nhà nước quan tâm, mẹ tôi còn nhận được tình cảm trân quý từ bà con lối xóm. Những lúc có khách đến, cụ vui lắm, thường chuẩn bị từ sớm để đón tiếp”.

Nghe chúng tôi trò chuyện cùng ông Nhung, Mẹ Nghiệm từ trong nhà chậm rãi bước ra, hỏi han rồi bỗng dưng ký ức thời thanh xuân tràn về. Mẹ vẫn nhớ rõ với những lần bí mật tiếp tế thuốc men, lương thực cho chồng và các chiến sĩ cách mạng, những trận đòn roi, bắt bớ, giam giữ của địch…

“Tôi luôn dặn dò con cháu sống tử tế, giữ gìn truyền thống gia đình, đừng làm điều gì để người ta phải chê trách. Mình là gia đình cách mạng, càng phải sống gương mẫu”, Mẹ Nghiệm chia sẻ.

Truyền thống đó đã được con cháu cụ Nghiệm trân trọng gìn giữ và phát huy. Nổi bật là anh Nguyễn Châu Thanh - cháu nội cụ - hiện là Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội LHTN phường Hoài Tân. Anh Thanh từng nhận các bằng khen của Tỉnh đoàn với danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” cấp tỉnh năm 2022, Đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023. “Bà nội là tấm gương sáng để tôi noi theo. Tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình, tôi luôn ý thức trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, cho địa phương”, anh Thanh bộc bạch.

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31.3.1975 - 31.3.2025), Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đến thăm, tặng quà Mẹ Nghiệm. “Bí thư Tỉnh ủy quan tâm về sức khỏe của tôi và tình hình công việc, cuộc sống con cháu trong nhà, lại còn chụp hình lưu niệm. Niềm vui theo tôi cả tuần nay vẫn chưa hết…”, Mẹ Nghiệm chia sẻ.

3. Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TX Hoài Nhơn (28.3.1975 - 28.3.2025), chúng tôi chú ý khi nghe giới thiệu Mẹ VNAH Chung Thị Chính (80 tuổi, ở khu phố Tấn Thạnh 1, phường Hoài Hảo) - đại diện cho các Mẹ VNAH còn sống trên địa bàn thị xã tham dự. Gương mặt Mẹ Chính rạng rỡ niềm vui quê hương sau nửa thế kỷ hòa bình đã ngày càng phát triển.

Mẹ Việt Nam anh hùng Chung Thị Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TX Hoài Nhơn (28.3.1975 - 28.3.2025). Ảnh: T.THU

Mẹ Việt Nam anh hùng Chung Thị Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TX Hoài Nhơn (28.3.1975 - 28.3.2025). Ảnh: T.THU

Chúng tôi tìm đến nhà Mẹ Chính, nghe chia sẻ về những năm tháng chiến tranh ác liệt trên quê hương Hoài Hảo, cùng niềm tự hào về truyền thống cách mạng của gia đình. Bác, cô và mẹ ruột của bà cũng đều được phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ VNAH. Riêng bản thân Mẹ Chính có cả ba danh phận thiêng liêng: Con liệt sĩ, vợ liệt sĩ, mẹ liệt sĩ.

Năm 1967, cô gái tuổi mới ngoài đôi mươi Chung Thị Chính đã chứng kiến cảnh tượng không bao giờ quên, khi cùng mẹ đi tìm xác cha - một cán bộ hoạt động cách mạng bị địch phát hiện, sát hại khi ở trong hầm bí mật trên núi. Một năm sau, người phụ nữ trẻ lại đau thấu tâm can khi cùng lúc cả chồng và em ruột bị địch sát hại...

Đất nước thống nhất, tưởng đâu mất mát đã dừng lại. Nhưng khi Tổ quốc cần, bà lại động viên và tiễn người con trai kết tinh tình yêu với người chồng đã hy sinh - lên đường làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Để rồi, đầu năm 1988, một lần nữa, Mẹ Chính bàng hoàng nhận tin con hy sinh.

“Cách đây 10 năm, tôi rất xúc động được phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Đặc biệt, năm 2020, vinh dự được mời dự Gặp mặt đại biểu toàn quốc các Mẹ VNAH đầy ý nghĩa và xúc động. Ngoài được Công ty CP May Tam Quan nhận phụng dưỡng, thì mỗi dịp lễ, Tết lại có các cấp lãnh đạo, đoàn thể ghé thăm, tặng quà, ân cần hỏi han. Thực sự ấm lòng lắm!”, Mẹ Chính bộc bạch.                                           

TRUNG THU

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Ayun. Ảnh: Hà Duy

Xã Ayun cần tiếp tục rà soát nguồn lực để tạo sinh kế cho người dân

(GLO)- Sáng 14-7, đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai, đã đến thăm, kiểm tra hoạt động và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tại xã Ayun. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Nghề hấp cá giữa phố cảng Quy Nhơn

Nghề hấp cá ở phố cảng Quy Nhơn

(GLO)- Ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), nơi tàu thuyền ra vào tấp nập mỗi sớm chiều, vẫn tồn tại những căn bếp đỏ lửa, nơi người dân mưu sinh bằng một nghề ít được nhắc tên: Nghề hấp cá.

Quang cảnh chương trình.

Tặng 200 phần quà cho người dân xã An Toàn

(GLO)- Ngày 13-7, tại Nhà văn hóa thôn 2 (xã An Toàn, tỉnh Gia Lai), Chùa Pháp Ấn (phường An Nhơn Nam) và Tịnh thất Chánh Nam (xã Tuy Phước Bắc) phối hợp tổ chức chương trình trao quà từ thiện cho người dân địa phương.

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

Nhà trọ “cháy” phòng, hàng quán tăng khách sau sáp nhập

(GLO) - Chỉ hơn một tuần sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định sáp nhập thành tỉnh Gia Lai mới, nhiều khu vực trung tâm phường Quy Nhơn đã ghi nhận sự gia tăng rõ rệt về mật độ dân cư. Các dịch vụ như nhà trọ, ăn uống, vận chuyển... cũng trở nên sôi động hơn, tạo nên bức tranh nhộn nhịp chưa từng thấy.

null