2 dì cháu bị nước cuốn trôi, tìm thấy thi thể người dì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đi hái măng về bán, 2 dì cháu không may bị nước cuốn trôi khiến người dì tử vong, còn cháu nhỏ 7 tuổi đang mất tích.

Chiều 4-9, một lãnh đạo UBND xã Đắk Phơi (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm cháu H.V.L. (7 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 3-9, chị H.D.L. (29 tuổi) cùng cháu ruột là H.V.L. (cùng ngụ xã Đắk Phơi) đi bẻ măng về bán. Trên đường đi, không may 2 dì cháu bị nước lũ cuốn trôi xuống dòng nước sâu, chảy xiết.

Sau khi tìm kiếm không thấy, người thân đã báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Đến sáng 4-9, thi thể của chị H.D.L. đã được tìm thấy cách hiện trường nước cuốn trôi vài chục mét. Cơ quan chức năng vẫn đang bố trí lực lượng tìm kiếm cháu H.V.L.

Được biết, gia đình cháu H.V.L. thuộc hộ nghèo. Sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu.

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.