Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Sơn Trà bừng sắc mùa 'thay áo'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những cánh rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà vào mùa thay lá bỗng đẹp kỳ lạ, tựa bức tranh được vẽ nên từ những 'mảng màu' sinh động bởi lá cây, chồi non…  

Cây rừng Sơn Trà đang vẽ nên bức tranh đa sắc màu
Cây rừng Sơn Trà đang vẽ nên bức tranh đa sắc màu



Những ngày này, người dân và du khách khi đến với bán đảo Sơn Trà (cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc) sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp vừa hoang sơ lại vừa kỳ thú vì hàng ngàn loài cây đang vào mùa “thay áo”.

 

Lá cây màu vàng xen lẫn lá xanh trông rất lạ mắt
Lá cây màu vàng xen lẫn lá xanh trông rất lạ mắt



Dọc tuyến đường quanh co từ TP lên vùng bán đảo, có thể tận mắt thấy những cánh rừng đang trút lá vàng, có cây chồi xanh mơn mởn đang bung đón nắng, trong khi đó không ít cây đang khẽ khàng ươm lộc non đỏ au.
Cả một vùng bán đảo trở nên thơ mộng bởi bức tranh đa sắc màu. Nhiều người địa phương cho biết, chỉ thêm khoảng thời gian ngắn, cây sẽ trút hết lá nên đây là thời điểm hiếm hoi trong năm có thể ngắm nhìn một Sơn Trà khác lạ.


 

Du khách tỏ ra thú vị trước cảnh này
Du khách tỏ ra thú vị trước cảnh này



Trước khi hòa mình vào màu của rừng già xanh thẳm, những loại cây đặc hữu tại Sơn Trà có dịp phô ra diện mạo mới với những màu lá khác nhau, như: đỏ, cam, vàng, lục, tím…

Cũng thời điểm này, nhiều loại cây ở Sơn Trà bắt đầu trổ hoa, như cây bìm dây cho hoa trắng muốt, cây lim xẹt nở hoa vàng, cây sim, cây mua… cho màu hoa tím biếc.


 

Với hàng ngàn loài cây, mỗi mùa “thay áo” Sơn Trà bật lên vẻ đẹp khác thường
Với hàng ngàn loài cây, mỗi mùa “thay áo” Sơn Trà bật lên vẻ đẹp khác thường



Chúng tôi lang thang từ đỉnh Bàn Cờ về đến khu vực sát chân bán đảo và dễ dàng bắt gặp cảnh nhiều đàn voọc, khỉ đang chuyền cành tìm thức ăn. Có đoạn, cả bầy voọc dừng lại dưới tán cây lớn tha hồ hái lộc non.

Bán đảo Sơn Trà có diện tích hơn 4.400 ha, độ cao trung bình 350 m. Với ba mặt giáp biển, Sơn Trà là hệ sinh thái khép kín với 4 kiểu rừng phân theo độ cao từ trên xuống dưới, cao nhất là rừng mưa ẩm nhiệt đới, lưng chừng là rừng nửa khô hạn, đến rừng nghèo và đới thực vật ven biển.


 

Ngoài màu vàng, xanh còn có những loài cây khoe lộc non màu đỏ
Ngoài màu vàng, xanh còn có những loài cây khoe lộc non màu đỏ



Theo các chuyên gia, Sơn Trà có 985 loài thực vật và 287 loài động vật có xương sống ở trên cạn (36 loài thú, 106 loài chim, 23 loài bò sát, 113 loài động vật không xương sống) trong đó có voọc chà vá chân nâu.


Đây là loài linh trưởng thuộc danh mục nhóm IIB ở mức nguy cấp trong sách đỏ Việt Nam. Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cũng xếp voọc chà vá chân nâu vào danh sách các loài động vật cần được bảo vệ vô điều kiện.


Liên quan đến bán đảo Sơn Trà, trước đó, vào năm 2017, bán đảo Sơn Trà bị một dự án du lịch xâm hại thô bạo khi cho bạt núi, chặt cây khiến dư luận dậy sóng.

 

Màu lá mới lạ khiến du khách ngất ngây
Màu lá mới lạ khiến du khách ngất ngây



Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng trên bán đảo Sơn Trà.

Dưới đây là một số hình ảnh về bức tranh độc đáo tại bán đảo Sơn Trà do PV Thanh Niên ghi nhận:


 

Thứ lá non màu cam hiếm hoi
Thứ lá non màu cam hiếm hoi
 Khung cảnh Sơn Trà trở nên thơ mộng hơn lúc nào khi vào mùa thay lá
Khung cảnh Sơn Trà trở nên thơ mộng hơn lúc nào khi vào mùa thay lá
Nền trời trong xanh khiến cho màu lá trở nên độc đáo
Nền trời trong xanh khiến cho màu lá trở nên độc đáo
 Bên cạnh lớp lá nhiều màu nổi bật còn có màu lá bàng bạc
Bên cạnh lớp lá nhiều màu nổi bật còn có màu lá bàng bạc
 Đây cũng là thời điểm nhiều loài hoa đua nở
Đây cũng là thời điểm nhiều loài hoa đua nở
Mùa rừng trút lá, voọc chà vá chân nâu cũng chuyền cành về tìm thức ăn
Mùa rừng trút lá, voọc chà vá chân nâu cũng chuyền cành về tìm thức ăn
“Bức tranh” Sơn Trà khiến phượt thủ đứng ngồi không yên
“Bức tranh” Sơn Trà khiến phượt thủ đứng ngồi không yên


Hoàng Sơn (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.